Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hạnh phúc khi được sống cùng em (ảnh cưới)

'Tôi biết em từ lúc cấp 3 nhưng ngày đó tôi nhút nhát nên không làm quen em. Sau 8 năm, tình cờ người bạn dẫn tôi giới thiệu em cho tôi và thật là ngỡ ngàng vì đó là người con gái mà tôi để ý ngày đó. Tôi thầm cảm ơn người bạn và duyên số đã cho tôi gặp lại em. Cảm ơn cuộc đời đã mang em lại cho tôi', bạn Nguyễn Đức Mỹ tâm sự.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net