Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm ơn trời đã cho em gặp anh (ảnh cưới)

'Em luôn nhớ ngày mình tình cờ quen nhau. Em đã khều anh khi anh đi ngang qua để rồi khi anh quay lại, em vờ như không biết. Rồi thấm thoắt mình đã yêu nhau 6 năm'.
>> Dự thi ảnh cưới, nhận quà đầu năm

"Mỗi lần nhắc đến ngày đầu quen nhau anh đều trêu em là sau này sẽ kể cho con cháu nghe bà ngoại đã 'cưa' ông như thế nào. Mỗi khi nghe anh nói vậy em vừa tức nhưng cũng không nhịn được cười vì gương mặt anh luôn pha trò. Dù mình ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, mỗi năm chỉ ở bên nhau có 30 ngày nhưng em cảm nhận rõ tình yêu của anh dành cho em ngày càng nhiều hơn. Điều đó làm em tin tưởng và yêu anh nhiều thêm.

Chúng mình cưới ngày 2/2 và sau một tháng 10 ngày, anh lại quay về Mỹ. Mỗi ngày qua đi thật chậm nhưng em hiểu rằng chỉ còn lần này thôi mình sẽ mãi bên nhau, mình sẽ được chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày chồng yêu ạ".

Mời bạn ngắm bộ ảnh cưới của đôi uyên ương Trần Thị Thanh Hiền và Dave Chiem, được chụp tại nhà thờ Đức Bà và quận 7.

* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net