Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Seoul dễ thương (dự thi)

Lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc là vào tháng 1/2009. Tôi được đến thăm ngôi làng cổ Young Il, cách Seoul khoảng 1,5 giờ đi xe bus, chính là phim trường của bộ phim nổi tiếng 'Dae Jang Geum' mà cô đào Lee Young Ae thủ vai chính.
>> Gửi ảnh phong cảnh, nhận dây chuyền vàng

Bạn Hồng Phúc chia sẻ: "Tôi được tận mắt thấy các ngôi nhà với mái rơm thật dày để cách nhiệt và những khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi còn được đội kèn trống biểu diễn trong trang phục thời xa xưa và các nghệ sĩ biểu diễn trò chơi bập bênh theo lối truyền thống thật hào hứng.

Ngoài ra, tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt với những người bạn Hàn Quốc tại đây. Chúng tôi chơi trượt băng trên một miếng ván nhỏ, vừa đủ cho một người. Để di chuyển, bạn phải khều và đẩy hai cây gậy trên băng. Nhưng bạn thấy đấy, chúng tôi chất đến hai ba người trên một miếng ván. Tuyệt vời nhất là cảm giác thích thú khi ngồi trên miếng ván được kéo đi băng băng bởi anh bạn Hàn Quốc dễ thương, thỉnh thoảng bạn ấy làm mình thực sự hứng khởi khi cua thật gấp. Cảm giác cứ như là mình đang bay. Bây giờ nhớ lại, mình vẫn còn thích!

Các em bé ở Hàn Quốc rất dễ thương. Khi chơi trong sân tôi để ý thấy một bé trai rất đáng yêu với đôi gò má phúng phính, hây hây đỏ. Nhưng không có cơ hội chụp hình chung với em. Mãi đến chuyến công tác thứ hai, tôi mới có cơ hội chụp hình chung với một em bé Hàn Quốc khác. Và em cũng không kém phần dễ thương.

Với tôi, Soeul thật dễ thương và mến khách".

Các nghệ sĩ biểu diễn trò chơi bập bênh truyền thống.
Đội kèn trống trong trang phục cổ.
Trượt tuyết trên dòng sông đã đóng băng một nửa.
Ngôi nhà từng xuất hiện trong phim 'Nàng Dae Jang Geum'.
Ngắm cảnh tuyết phủ.
Tua-bin bị đóng băng và phải đứng yên.

* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Huỳnh Thị Hồng Phúc


Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

18:4 1/2/2010

Lê Nguyễn

Mình chưa bao được đưa tay nâng niu những bông hoa tuyết trắng muốt kia. Nhưng nhìn những hình ảnh đó mình nhớ quê hương, nhớ những ngày thơ ấu tắm suối, thả diều bắt bướm. Nhìn cảnh mùa đông bao trùm cái lạnh lẽo mình mơ tới Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lê Nguyễn

0/1000

10:43 29/1/2010

Dzung Nguyen

Mình chưa khi nào được chạm vào tuyết nhưng mình luôn hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ được tới Hàn quốc vào mùa đông, mình cũng ước khi đó mình sẽ có người yêu đi cùng nhưng hiện tại mình chỉ có một mình nên Xem thêm

Trả lời ý kiến của Dzung Nguyen

0/1000

15:26 25/1/2010

Tycoi

Chắc bạn Hồng Phúc có tâm hồn lãng mạn lắm. Mình muốn làm quen được không?

Trả lời ý kiến của Tycoi

0/1000

15:23 25/1/2010

Tycoi

Mình cũng từng đến Seoul mùa tuyết lạnh rồi! Thật đẹp, thật lãng mạn! Bài viết làm mình nhớ về tgian ở Seoul quá!

Trả lời ý kiến của Tycoi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net