Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ô Quy Hồ - cung đường huyền thoại (dự thi)

Tôi đến với cung đường đèo cao nhất Việt Nam Ô Quy Hồ trong tiết trời se lạnh của ngày cuối thu. Hành trình khám phá cung đường hiểm trở hoang dại chênh vênh giữa núi rừng tây bắc hùng vĩ cho chúng tôi những cảm xúc sâu sắc khó quên và lòng tự hào đất nước.
>> Gửi ảnh phong cảnh, nhận dây chuyền vàng

"Chúng tôi đứng lặng tần ngần rất lâu buông xuôi hoàn toàn cho sự tham lam ngự trị cảm xúc. Thật là vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây", tác giả Ngô Trần Hải An chia sẻ.
Những dãy núi chạy dài hai bên nối liền biển mây rồi như mở ra cánh cổng thiên đường.
Những cung đường đẹp như mơ nhìn từ đỉnh đèo - Cổng trời Ô Quy.
Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là 'vua đèo vùng Tây Bắc'.
Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh ngoạn mục khiến bạn ngây ngất, những vạt núi xanh chạy từ thung sâu lên chất ngất đỉnh trời rồi hòa cùng tơ mây dệt nên bức tranh hùng vĩ của đại ngàn xanh tây bắc.
Nhánh lan thắm rực rỡ giữa đất trời núi rừng Hoàng Liên.
Cung đường say đắm lòng người, toát lên sự cuốn hút mê hồn song ẩn chứa muôn vàn hiểm trở.
Núi cao chi lắm núi ơi/ Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.
Những bản làng Mông nhỏ bé chuẩn bị vào mùa vụ mới.
Phải chăng có con đường dẫn đến thiên đường.

* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Ngô Trần Hải An

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

17:43 8/2/2010

yến

Nhìn cảnh đẹp này đúng là như đường lên trời. Ước gì mình được ngắm cảnh ở đó một lần.

Trả lời ý kiến của yến

0/1000

16:3 5/2/2010

nguyen thi kim Han

Xem để tự hào thêm về vẻ đẹp của VN quê hương chúng ta. Rất rất tự hào... Bộ ảnh tuyệt quá.

Trả lời ý kiến của nguyen thi kim Han

0/1000

14:35 3/2/2010

Longtran

Ảnh đẹp. nhìn mơ mơ, hồ hồ. Nhìn ảnh sao nhớ nhà ghê ! Ở chỗ mình cũng có đồi núi nhưng không đẹp được như này.

Trả lời ý kiến của Longtran

0/1000

14:34 3/2/2010

Trần Thông

Đất nước ta ơi, cảnh đẹp của ta ơi

Trả lời ý kiến của Trần Thông

0/1000

14:34 3/2/2010

Thục Oanh

Tuyệt vời quá. Cảm ơn NTHA.

Trả lời ý kiến của Thục Oanh

0/1000

14:34 3/2/2010

thanh nga

Tham dự ảnh phong cảnh kỳ này có rất nhiều ảnh đẹp, trong nước cũng có ngoài nước cũng có, nhưng dù cảnh nước ngoài có đẹp đến như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể đẹp bằng cảnh của tổ quốc Việt Nam.

Trả lời ý kiến của thanh nga

0/1000

17:50 2/2/2010

Tất Phương Anh

Đâu cần phải đi thật xa đến nửa vòng trái đất ta mới tìm thấy được sự hùng vĩ, nét đẹp thanh thoát, nét lãng mạn và đầy huyền bí của thiên nhiên...Việt Nam, nơi Đất nước ta, Quê hương ta...thiên nhiên cũng không chịu Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tất Phương Anh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net