Chuyện tình của hai Ngố
'Em gọi anh là Khánh Ngố, vì kỷ niệm đầu tiên, nếu anh không Ngố như vậy chắc gì chúng mình đã biết đến nhau? Anh cũng gọi em vậy, Hợp Ngố à, có lẽ để cân bằng anh nhỉ?', bạn Nguyễn thị Phương Hợp chia sẻ.
>> Chia sẻ ảnh cưới của bạn
"Thời gian trôi và cũng đã hơn 3 năm, em và anh bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, em vui và hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Hơn lúc nào hết, em mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, tựa vai anh và mơ về một mái nhà hạnh phúc.
Vào những ngày thời tiết không ủng hộ cho lắm chuyến đi chụp hình dã ngoại tại Đồ Sơn, Hòn Dấu Resort - Hải Phòng, chúng mình vẫn rất hài lòng về bộ ảnh cưới này, và hy vọng đây cũng là món quà đầy ý nghĩa cho những người bạn ở xa, không về chung vui với hạnh phúc của mình được".