Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chiều buông trên hồ Xuân Hương

'Nhắc đến Đà Lạt chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đó là một nơi bình yên và thơ mộng. Không cần thêm những lời hoa mỹ, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người hình ảnh buổi chiều Đà Lạt trên hồ Xuân Hương. Khoảnh khắc ấy chỉ kịp lưu lại bằng điện thoại, nhưng tôi vẫn thấy Đà Lạt đáng yêu lắm'.

Kiến trúc nhà độc đáo.
Thảnh thơi dạo hồ cùng thiên nga.
Hoàng hôn trên hồ Xuân Hương
Thành phố đã bắt đầu lên đèn.

Phi Ngoc Bao Quynh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net