Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm giác bình yên ở núi Thị Vãi (dự thi)

Lần đầu tiên đi lên núi cũng là lần đầu tiên đặt chân đến một một thiền viện. Cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhõm lòng người. Hai bên đường rợp bóng mát của cây, không khí trong lành cùng tiếng chim hót ríu rít cũng đủ xua tan phần nào mệt mỏi.
>> Gửi ảnh phong cảnh, nhận dây chuyền vàng

Bạn Hoàng Quyên tâm sự: "Những bậc đá nhỏ vuông vức được làm hoàn toàn bằng tay khiến cho mỗi bước chân leo lên càng thấy vững chãi và an tâm. Càng lên cao, cảm nhận về cuộc sống thiên nhiên thanh tịnh ở đây càng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát. Mặc dù rất mệt và phải nghỉ nhiều chặng nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi đều cố tự nhủ: 'Cố lên... sắp tới đích rồi!'. Và cuối cùng mọi thứ trên cả tuyệt vời!".

* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Phạm Thị Hoàng Quyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net