Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Biển và tình yêu của mẹ (dự thi)

Tôi không biết tại sao tôi vô cùng yêu biển, có thể vì nó đã gắn liền với nhiều kỷ niệm về mẹ tôi... Tôi là bệnh nhân suyễn vì thế khi có điều kiện mẹ thường đưa tôi ra biển để thay đổi không khí cũng như để cho tôi tận hương những hương vị trong lành của biển.
>> Gửi ảnh phong cảnh, nhận dây chuyền vàng

Bạn Nguyễn Thị Thu Nga chia sẻ: "Bây giờ mẹ tôi đã mất nhưng tôi vẫn cảm nhận được lời thì thầm và hơi hướng của bà qua tiếng sóng và làn gió miên man của biển. Đây là những tấm hình tôi đã chụp khi có dịp đến Nha Trang... Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên những tấm hình có thể không đẹp nhưng tôi đã chụp biển bằng cả trái tim và tình yêu của tôi đối với mẹ".

* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Nguyễn Thị Thu Nga

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

15:44 26/1/2010

vo thi hong tram

Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng tôi thích cách bạn chụp hình, thích những bức ảnh với những gam màu xanh, tràn ngập cảnh biển. Bạn yêu biển, tôi cũng vậy!

Trả lời ý kiến của vo thi hong tram

0/1000

15:25 25/1/2010

Lê Thị Minh Phượng

Ảnh đẹp quá

Trả lời ý kiến của Lê Thị Minh Phượng

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net