Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu em, người con gái Tuy Hòa

'Tôi và em gặp nhau vào một ngày mưa tháng 7/2008. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi không có chút ấn tượng nào về em, nhưng, qua nhiều lần trò chuyện, vài lần gặp gỡ, tôi biết, tôi cần có em. Tôi vẫn nhớ mãi', bạn Lê Duy Khánh tâm sự.

>> Dự thi ảnh cưới tháng 12

Hôm ấy là đêm trung thu, hai đứa dạo quanh khu phố bán lồng đèn của người Hoa, bỗng có một cụ già đến mời chúng tôi mua vé số, cụ nói giọng miền Trung, em không ngần ngại hỏi cụ già 'Bác quê ở Phú Yên hả?'. Các bạn biết không? Em là người Phú Yên, em rất vui khi gặp người cùng quê, thấy cụ già có vẻ mệt, em đã mời cụ già ăn tối, hai người cùng quê nói chuyện vui vẻ lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi thấy em thật đáng yêu. Có lẽ, từ lúc ấy, tôi đã yêu em mất rồi.

Thỉnh thoảng em hay hỏi tôi: 'Tại sao anh yêu em?', tôi chỉ mỉm cười và nói: 'Anh yêu em, vì em là em'. Thế đấy, tình yêu đối với chúng tôi, đó là sự chân thành, giản dị.

Bộ ảnh 'Yêu em, nguời con gái Tuy Hòa' này được thực hiện vào tháng 10 tại khu du lịch Bình Quới. Chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn đọc, dẫu có đạt giải hay không, chúng tôi vẫn rất vui khi tham gia chương trình. Cảm ơn Ngôi Sao đã tổ chức chương trình rất ý nghĩa như thế này.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net