Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu bất tận

'Mình thích con số 01 vì mình và chồng tương lai cùng chung ngày sinh nhật 01/01/1984. Con số tượng trưng cho sự thủy chung và bền vững. Ngày cưới của hai chúng mình được ấn định vào ngày 10/01/2010 và đây cũng chính là dấu hiệu của sự khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới hạnh phúc bền lâu'.

"Có lẽ công tác chuẩn bị trước ngày cưới thích nhất là được đi chụp ảnh cùng với chồng tương lai. Hà Nội nhiều cảnh đẹp với những nét cổ kính pha lẫn hiện đại rất đặc trưng. Chính vì vậy mà hai đứa mình quyết định chọn nơi đây thực hiện bộ ảnh cưới. Một chút vắng lặng cổ kính của những góc phố với hoa điệp vàng thơ mộng, lãng mạn của hồ gươm, hiện đại của Vincom, Metropole và ngất ngây với những cánh đồng hoa bi, cỏ may. Đó là những khoảnh khắc đẹp và tràn ngập hạnh phúc mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn", bạn Quỳnh Giang chia sẻ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net