Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nơi ta tìm thấy nhau

'Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong một lần cùng nhóm bạn đi tham quan bảo tàng TP HCM, nước da ngăm đen và sự trầm lặng của anh đã gây ấn tượng với tôi', bạn Phạm Thị Diệu Linh tâm sự.

"Suốt buổi hôm đó, chúng tôi đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt của nhau. Mấy hôm sau, tôi thật bất ngờ khi nhận điện thoại của anh, và tiếp theo là những buổi cà phê, xem phim... và đến hôm nay chúng tôi đã có một bến đỗ hạnh phúc. Chúng tôi đã quyết định chọn nơi mà chúng tôi đã tìm thấy nhau để ghi lại những tấm hình kỷ niệm cho ngày trọng đại của mình. Các bạn hãy cùng chia sẽ niềm hạnh phúc này cùng chúng tôi".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net