Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nơi khơi nguồn hạnh phúc

'Tôi và em đến với nhau như một sự sắp đặt của thượng đế. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là một buổi liên hoan tôi nhận công tác mới, sau quãng thời gian làm việc với nhau chỉ qua điện thoại', bạn Đỗ Thế Thắng tâm sự.

"Từ ánh mắt xao xuyến thuở đầu gặp gỡ đã nảy nở một tình yêu đôi lứa - nay tình yêu đó đã được thăng hoa, đã đến ngày đơm hoa kết trái. Em như đóa hoa trong vườn xuân, nũng nịu và nhí nhảnh, để khi bên em tôi luôn cười ngất ngây hạnh phúc vì có em. Chúng tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn mới tràn đầy sức sồng, niềm tin, đặt những viên gạch vững chắc cùng nhau xây dựng hạnh phúc bền lâu.

Cả hai chúng tôi đều sinh ra và lớn lên trong lòng Hà Nội. Tình yêu của chúng tôi gắn liền với những nét thanh bình, sâu lắng vốn có của thủ đô. Lang thang rảo bước trên những con đường rợp bóng cây, chen chúc chợ đêm nơi phố cổ... là những kỷ niệm đẹp in sâu trong mỗi người. Ngày cưới đến gần, những khoảnh khắc dấu yêu đó là những gì chúng tôi muốn ghi lạí. Bộ ảnh được chụp vào ngày mùa thu tháng 10 trong buổi chiều hoàng hôn nơi Tháp Rùa soi bóng, với tháp bút rêu phong, nhà Thờ Lớn cổ kính, kèm theo là màu xanh dịu của những thảm cỏ vườn bách thảo...".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net