Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mưa dầm thấm đất

'Anh hơn em hai tuổi. Đợt ấy em mới từ Sài Gòn về làm việc gần nhà, thành phố biển Vũng Tàu. Anh học chung lớp Bất động sản với ba, thành ra anh xưng ba em bằng anh. Một lần anh đến nhà tìm ba rồi chúng mình quen nhau và rồi anh đổi cách xưng chú với ba'.

"Từ hôm ấy, trời mưa như trút nước ngày nào anh cũng đến nhà chơi nhưng em không mảy may một chút cảm tình về anh. 'Mưa dầm thấm đất' cùng sự chân thành ở anh, tiếp xúc với anh em dần hiểu thêm về tính tình và con người anh. Hơn một năm kể từ ngày mình quen nhau tình yêu của chúng mình đã đơm hoa kết trái, ngày 22/11 vừa rồi bố mẹ gia đình hai bên đã đồng ý cho chúng mình thành đôi thành cặp. Cuộc sống lúc này em rất hạnh phúc và ấm áp bên anh, chồng yêu của em ạ. Chúng mình sẽ cùng vững bước trên con đường tương lai phía trước ông xã yêu nhé!

Bộ ảnh của chúng mình (Quốc Tuấn - Diệu Hồng) được chụp vào thời gian 8/10 tại nhà thờ Bãi Dâu, bờ biển Bãi Sau thành phố biển Vũng Tàu".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net