Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mối tình đầu

'Tôi và em cùng lớn lên từ mảnh đất Hà Tĩnh, cuộc sống của của chúng tôi từ nhỏ đã rất khó khăn, chúng tôi quen nhau từ khi đang là những cô cậu học trò ngây thơ trong trắng chưa hiểu được tình yêu là gì', bạn Nguyễn Văn Đức chia sẻ.
>> Dự thi ảnh cưới tháng 12

"Trải qua 3 năm ngồi cùng nhau trong mái trường cấp 3, ít nhiều trong trái tim của hai người đã sống lên một thứ tình cảm khác so với tình bạn. Khi đó, chúng tôi chỉ biết là chúng tôi rất thân nhau nhưng đâu biết rằng khi sắp phải xa nhau. Khi sắp bước chân ra khỏi cuộc đời học sinh, chúng tôi mới cảm nhận được rằng chúng tôi cần có nhau và đó chính là mối tình đầu của cả hai người.

Điều mà chúng tôi sợ nhất rồi cũng đã đến là phải xa nhau để tiếp tục con đường cho riêng mình, khi đó em vào Sài Gòn, tôi vào Đà Nẵng đây cũng là lúc mối tình của chúng tôi được vun đắp bằng sự xa cách nghìn cây số, bằng cả một niềm tin.

Trải qua 5 năm xa cách với biết bao sóng gió trong cuộc sống mới, có những lần tưởng rằng đã suýt mất nhau, những lần gặp gỡ ngắn ngủi trong 5 năm đó cuối cùng cũng đã kết thúc bằng một kết quả thật không có gì tốt đẹp hơn khi tôi vào công tác tại Đồng Nai và từ đó chúng tôi đã vun đắp cho tình yêu ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuối cùng ngày 13/12 là ngày chúng tôi đã chọn để tổ chức công bố chính thức là vợ chồng".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net