Kỷ vật tình yêu
'Ngày ấy, Ốc Tiêu kiêu lắm chẳng thèm ngồi xe đạp của anh đâu, vậy mà giờ là muốn anh đạp xe đưa về dinh. Ốc Tiêu nhỏ bé quen với anh chàng Tí Hon từ thời sinh viên, thời mà bé chỉ biết có học kiếm cớ quanh co để từ chối hẹn với anh. Dù lòng muốn cùng anh dạo phố nhưng mà sợ lắm!'
"Tí Hon cứ đợi và trên chiếc xe đạp cà tàng tò tò theo Ốc Tiêu. Ừ! Thì kiêu thật đấy nhưng mà theo mãi cũng xiêu. Xiêu vì trời nắng, trời mưa, đông lạnh hay thu về đều có gã Tí Hon tò tò bên cạnh. Gã đáng ghét chỉ biết làm thinh rồi một ngày gã lấy hết can đảm gửi một bức thư ngắn ngủn: Anh yêu em! Mình cưới nhau nhé cô bé!", Thu Tuyết kể câu chuyện tình gắn với chiếc xe đạp.