Củi Khô - Củi Ướt
'Anh - một người không thích lãng mạn, không thích nói lời hoa mỹ, lúc nào cũng chỉ thích thực tế nên em đặt tên anh là Củi Khô. Em - một người thích lãng mạn, hay nhõng nhẽo, có giận dỗi gì cũng không nói ra, chỉ âm thầm mít ướt nên em tự đặt tên mình là Củi Ướt'.
"Hai cây củi mình đặt gần nhau sẽ thành củi ẩm, thế là dung hòa anh hen. Bộ ảnh là là khởi đầu cho sự chuẩn bị đám cưới đầy gian nan của tụi mình: lựa ảnh cưới, xem thiết kế album, lấy album, đặt nhẫn cưới, cái nào cũng gặp trục trặc, phải đi 2, 3 lần mới xong. Đến cả ngày vu quy và tân hôn cũng không được làm lễ do không hợp mạng. Nhiều lúc thấy đám cưới mình không giống ai, em cũng có thoáng buồn đó, nhưng mà cũng qua nhanh thôi, vì em hiểu là quan trọng là mình hạnh phúc với nhau và dù có khó khăn nào cũng có anh chia sẻ với em mà. Anh sẽ bớt Khô một chút, em sẽ bớt Ướt một chút để giữ gìn hạnh phúc của mình mỗi ngày anh hen".
Bạn Huỳnh Hà Mỹ Nhung chia sẻ bộ ảnhh cưới được chụp vào ngày 24/7 tại Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.