Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu xa…

'Tôi và anh may mắn quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn thân của anh. Vì công việc kinh doanh của gia đình nên anh phải sống xa nhà, thế nên chúng tôi ít có thời gian ở cạnh nhau', bạn Hoàng Vân tâm sự.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Tình yêu của chúng tôi lớn dần qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thăm hỏi, động viên nhau mỗi ngày. Khi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi đã biết mình không thể mất anh trong cuộc đời này và anh cũng thế. Tôi nhận lời cầu hôn của anh trong không gian lãng mạn của nến và 999 đóa hoa hồng trong đêm sinh nhật tôi. Anh luôn biết làm tôi bất ngờ như thế đấy vì trong suốt thời gian quen nhau anh chẳng khi nào tặng tôi một bông hoa nào cả.

Anh hay gọi tôi là cô bé ngốc nghếch của anh, bởi tôi luôn khiến anh phải lo lắng, anh bảo già đầu rồi mà không biết tự chăm sóc cho mình nên anh mới phải hy sinh cả đời trai của anh cho tôi. Anh yêu tôi theo cách oái oăm như vậy đó, tôi thật đúng là 'ngốc nghếch' khi nhận lời làm vợ anh. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được anh…yêu 'ông cụ non' của em quá!

Ngày 12/10 vừa qua là ngày mà cha mẹ hai bên đã chọn để tổ chức tiệc cưới cho chúng tôi, và cũng là ngày ghi dấu tình yêu của tôi và anh bước sang một khung trời mới. Chúng tôi đã chọn Phú Mỹ Hưng là nơi lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời vì nơi đây chính là nơi bắt đầu tình yêu giữa tôi và anh".


* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net