Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu và lòng cao thượng của anh

'Chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn trong sáng, duy chỉ có một điều khác biệt anh luôn chăm sóc tôi mà chẳng mong đợi điều gì, còn tôi vô tư hay vô tình trước tình yêu anh dành cho tôi', cô dâu tương lai Huyền Vi nhớ lại.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

Bạn Vi, năm nay 23 tuổi, đang là du học sinh chuyên ngành tài chính gặp người bạn đời của mình là anh Kang Joo Hong, 25 tuổi, quốc tịch Malaysia gốc Trung Quốc năm 2004. Ngày 30/1/2010, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Bộ ảnh cưới được chụp vào ngày 17/9 trong tour đi Hồ Cốc.

Bạn Vi tâm sự về mối tình không biên giới của mình với độc giả Ngôi Sao:

Những ngày trời u ám, anh nhắn: “Em nhớ mang dù khi đi ra ngoài”. Những ngày tôi lo học thi quên ăn, anh bất ngờ đến với một hộp đồ ăn: “Em nhớ ăn đúng giờ”.

Tôi vui vẻ bên người yêu mới, anh... “chỉ cần em được hạnh phúc”. “Hãy yêu thật lòng để không phải hối hận điều gì.”

Bất kể thời gian, dù là 2h, nếu tôi buồn… anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi tâm sự. Khi thất tình, tôi khóc… đầu bên kia, anh lặng im. Tôi dần quen với sự chăm sóc của anh…

Anh chăm chỉ học tiếng Việt khi đến thăm tôi ở Việt Nam. Đến Việt Nam lần đầu, anh bị trúng thực đến phải ăn cháo trắng và nằm nhà đến 2 ngày. Đến Việt Nam lần đầu, anh có thể lái xe máy chở tôi đi khắp các đường phố Sài Gòn mua sắm. Đến Việt Nam lần đầu, anh có thể chiếm được cảm tình của gia đình và bạn bè tôi vì anh luôn cố gắng nói tiếng Việt để hiểu họ. Anh thích sống ở Việt Nam vì nơi đó có em.

Tôi sang Australia du học… “Nếu một ngày không ai yêu em nhiều hơn anh, nếu một ngày bước chân mỏi mệt, em hãy quay về vì… anh luôn chờ em”. Câu nói theo tôi suốt hai năm trời xa nhau.

Anh luôn mang lại cho tôi sự đầm ấm, sự ngọt ngào đến ngạc nhiên, những món quà bất ngờ hạnh phúc… Như ngày anh quỳ gối xuống trước mặt tôi với chiếc nhẫn cầu hôn và nói lơ lớ tiếng Việt: “Làm vợ anh nhé!”.

Tôi yêu anh, yêu sự chân thành và sự che chở, lòng cao thượng và tình yêu vô điều kiện của anh.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, gió và tiếng sóng rì rào của biển, anh nắm tay em bước, hai cái bóng đổ dài trên cát. “Hãy nắm chặt tay anh, em nhé!”.

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net