Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu từ cái nhìn say đắm

'Em còn nhớ ngày ấy khi bắt gặp một ánh mắt nhìn em say đắm, rồi anh chạy theo xe em về tới tận nhà chỉ để hỏi tên em. Lúc đó, trong lòng em chưa cảm nhận được tình cảm anh đã dành cho em. Em chỉ nghĩ là mình có thể có thêm một người bạn mới', Thanh Hoa tâm sự.

"Rồi mỗi ngày đi học, anh đều theo em về tới tận nhà và chỉ nhìn em không nói gì. Ngày 20/10, anh bất ngờ tới nhà gọi em và tặng cho em một bó hoa thật đẹp, với lời chúc em luôn vui vẻ và hanh phúc. Lúc đó con tim em đã lọan nhịp, bồi hồi. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng anh à. Thời gian chúng mình ở bên nhau cũng gần được 2 năm, vui buồn đều có nhau. Em đã cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh đã dành cho em. Công ty em có tổ chức đi Vũng Tàu du lịch, anh cùng đi với em. Buổi tối hôm đó, hai đứa đi dạo biển thật đẹp và lãng mạn. Thật bất ngờ anh cầu hôn em với một chiếc nhẫn vùi dưới cát. Anh nói làm vợ anh em nhé! Em đã òa khóc và thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vì em đã có anh và đã làm vợ anh đúng vào ngày đẹp nhất, ngày 8/3".

Đức Thắng - Thanh Hoa xin gửi tới tòa soạn để dự thi như một kỷ niệm hạnh phúc ở Bình Quới, TP HCM vào ngày 14/2. Xin chúc hạnh phúc tới tất cả các cô dâu, chú rể tham gia cuộc thi này.

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net