Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ anh như thể hoa sữa nồng nàn

'Cứ mỗi khi nhớ anh, không hiểu sao nó luôn có cảm nhận giống như cảm giác về mùa thu: có chút nồng nàn hương hoa sữa, chút dịu dàng hoa ngọc lan trên đường Điện Biên Phủ, một chút gió lạnh mơn man với cảm giác nhớ da diết mỗi khi phải xa anh', Thúy Anh tâm sự.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

Bạn Thúy Anh chia sẻ câu chuyện tình: "Tình yêu của nó và anh không biết bắt đầu từ đâu nữa: có lẽ từ một chút ngang bướng, một chút hiếu thắng để tham gia một trò chơi, một chút cảm tình cộng với sự lãng mạn để có một nụ hôn vội vã trước khi nó kịp yêu anh. Nó cũng không nhớ mình đã yêu anh từ khi nào nữa, chỉ biết rằng anh đến với nó nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió vậy. Hà Nội cuối thu, đẹp dịu dàng theo cảm nhận của nó.

Nó và anh sẽ tổ chức đúng ngày Noel - vậy là tròn 2 năm có anh. Nó không ngờ món quà mà ông già Noel mang đến hôm đó lại quan trọng với cuộc đời nó như vậy: một người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.

Vậy là mùa đông năm nay với nó không còn lạnh nhiều nữa. Nó muốn chia sẻ hạnh phúc này với mọi người, chia sẻ niềm tự hào khi có anh. Cảm ơn cuộc sống đã dành tặng nó món quà tuyệt vời đến vậy. Và cầu chúc cho những người yêu nhau sẽ mãi hạnh phúc".

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

Thúy Anh

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net