Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mùa đông không lạnh

'Sài Gòn mấy hôm nay trời đang bắt đầu chớm lạnh báo hiệu một mùa Noel sắp đến và một mùa cưới nữa lại về. Mình và anh ấy cũng đã bắt đầu yêu nhau từ một ngày đông như thế', bạn Phạm Hồng Vân Anh tâm sự.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp người ấy, mình không có chút cảm xúc gì nhưng lại rất có ấn tượng, ấn tượng vì người ấy nhìn thấy ghét ơi là ghét, cái vẻ mặt cau có khó chịu làm mình thấy ghét nên mình chỉ toàn gọi người ấy bằng chú, mãi về sau này mình vẫn gọi như thế.

Thế rồi thời gian dần trôi qua, càng ngày mình càng cảm thấy cái vẻ cau có khó chịu ấy có duyên đến lạ .... Và rồi cái 'chú' ngày xưa ấy giờ đã sắp lên chức 'ông' rồi, mà là... ông xã mình. Thế nhưng mình vẫn thường gọi ông xã mình bằng cái nick thân thương là 'ba nhỏ' vì anh ấy vẫn khó tính như ba của mình vậy. Vào giữa tháng 12 năm nay, tụi mình sẽ tổ chức lễ cưới và sẽ cùng nhau đón một mùa giáng sinh không còn giá lạnh.

Tính mình vốn trẻ con lại lí lắc, còn ông xã mình thì nghiêm túc điềm đạm đến mức độ tưởng chừng rất khó chịu. Mình thì đam mê pose ảnh còn ông xã mình thì hoàn toàn ngược lại. Ấy vậy mới có chuyện để nói khi tụi mình đi làm album ngoại cảnh.

Biết ông xã mình ngại chụp ảnh nên mình đã nhờ anh bạn thân chụp ảnh và kéo theo cả đám bạn thân để khuấy động phong trào với hy vọng làm ông xã có thể tự tin mà đỡ căng thẳng hơn. Anh ấy vẫn thường nói với mình 'chụp hình là cực hình' thế nhưng cuối cùng thì hai ngày lang thang rong ruổi ở Phan Thiết, tụi mình cũng đã có những bức hình ưng ý với tất cả sự cố gắng và nổ lực của cả nhóm và đặc biệt là sự cố gắng 'vượt lên chính mình' của ông xã.

Sau khi từ Phan Thiết trở về, anh bạn mình nói là muốn tác nghiệp thêm 1 ngày nữa, thế là cả ê-kíp lại rồng rắn kéo nhau lên Hồ Đá. Vất vả là thế nhưng cả hai vợ chồng mình đều cảm thấy rất vui trước sự nhiệt tình của anh em bạn bè. Thêm 1 điều mà có lẽ làm cho bộ ảnh cưới của mình có ý nghĩa hơn có lẽ đó là những bức ảnh nơi Hồ Đá là những khoảnh khắc cuối cùng mà mình có thể lưu giữ lại được vì sau đó 3 ngày người ta đã rào nơi đó lại, không cho vào chụp hình nữa!

Mới hôm qua, ông xã nói với mình 'kỳ này đám cưới anh biết cách cười để chụp hình rồi bà xã ơi'. Nghe mà vừa tội vừa thương đến lạ. Mình hy vọng sẽ mang đến 1 sự bất ngờ đầy thú vị cho ông xã và tất cả bạn bè khi quyết định gửi bộ ảnh này cho ngoisao.net

Thông qua chuyên mục này, mình cũng muốn gửi lời tri ân tới tất cả các anh em bạn bè đã giúp đỡ vợ chồng mình có những khoảnh khắc đầy ắp kỉ niệm và hết sức ý nghĩa này.

Trời SG không quá lạnh nhưng cái lạnh ấy cũng đủ để m?t bàn tay đi tìm hơi ấm từ m?t bàn tay, đủ để hai người yêu nhau ngồi sát lại... và mình mong muốn chia sẻ bộ ảnh cưới của mình với thông điệp chúc tất cả những người đang yêu sớm về với nhau để mùa giáng sinh năm nay sẽ không còn lạnh nữa!".

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

8:46 10/3/2012

tonnhjnhj

ohh good đẹp đôi quá

Trả lời ý kiến của tonnhjnhj

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net