Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kỷ niệm đáng nhớ nhất

'Ngày chụp hình có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của vợ chồng chúng tôi. Lúc chưa tới ngày hẹn, tôi nôn nóng lắm lắm, chỉ mong thời gian qua nhanh nhanh để sớm được đi chụp ảnh vì tôi bị bệnh tự tin trước ống kính', bạn Nguyễn Trần Ngọc Yến tâm sự.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Nhưng sau ngày hôm đó, bàn chân tôi thì bị phồng rộp lên vì chưa bao giờ, tôi phải đi bộ nhiều như vậy, mà còn đi bằng đôi giày cao gót nữa chứ. Ông xã tôi thì chưa tới nỗi nào nhưng cũng gặp khó khăn chút đỉnh, cơ hàm của anh tự nhiên bị đơ, về tới nhà, thấy anh lúc nào cũng nhăn răng cười. Ông xã nói: 'Chưa bao giờ anh phải cười nhiều như ngày hôm nay'.

Sau ngày chụp hình, vợ chồng tôi đi đứng cứ như hai con ram-bô thứ thiệt rồi chỉ biết nhìn nhau cười mà mỗi lần cười là y như ai tra tấn, cười không nổi luôn vì cơ hàm đau quá! Hai vợ chồng được một phen toàn thân đau nhức. Nhưng mà bù lại, hai vợ chồng tôi được 1 bộ ảnh cưới ưng ý. Tôi muốn mọi người cùng chia sẻ với vợ chồng tôi niềm hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ này".


* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net