Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giấc mơ tình yêu giữa nắng gió Phan Rang

'Ngày ấy, tôi và lũ bạn trong xóm thường hay chơi đùa với nhau trên đồi cát Nam Cương - một vẻ đẹp tuy còn hoang sơ nhưng rất thơ mộng và bình yên - và tôi luôn cầu mong cho tình yêu của tôi sau này sẽ luôn được bền vững và mãi bình yên như thế', Ánh Luân tâm sự.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Có lẽ với nhiều người, quê hương là những con đường nhỏ, những dòng sông xanh, những cánh diều bay, riêng tôi, đơn giản thôi, chỉ là Nắng và Gió.

Phan Rang của tôi đấy: đầy nắng và đầy gió, nó đã trở thành một "thương hiệu" khá nổi tiếng mỗi khi người ta nhắc đến vùng đất này. Tình yêu của tôi cũng vậy, cũng lớn dần theo năm tháng cùng với nắng, gió Phan Rang và đặt biệt là những tiếng sóng vỗ về mỗi khi hoàng hôn đến trên biển Cà Ná.

Ngày ấy, trên đồi cát Nam Cương, tôi thầm ao ước và vẽ lên trong suy nghĩ bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ đến với mình, với tình yêu của tôi. Và thật hạnh phúc gấp ngàn lần nếu một ngày không xa tôi được mặc những bộ đồ cưới sang trọng và lộng lẫy cùng bước đi trên đồi cát này cùng với một nửa của mình, cùng nghe tiếng sóng vỗ về trong niềm hạnh phúc bất tận.

Và rồi, có lẽ đúng nghĩa với cái tên Phan Rang, nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất nước, gió như Phan nắng như Ran(g) nên nhiều người đã phải rời xa quê hương mình đến nơi khác học tập và mưu sinh, trong đó có tôi. Một ngày cách đây 3 năm, trong cái gió hanh khô và nắng gay gắt của Sài Gòn, tôi đã tìm được nửa kia còn lại của mình. Anh và tôi cùng làm chung một cơ quan và anh là một người con của miền biển Nha Trang, phải xa quê hương như tôi.

Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 8 vừa qua và tôi đã quay lại quê hương mình để ghi lại những kỷ niệm khó quên trong đời, nơi mà ngày xưa tôi đã từng mong ước… và nay đã trở thành hiện thực. Tôi muốn gửi đến Ngoisao.net những hình ảnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình yêu của chúng tôi và chia sẻ với các bạn rằng, hãy tin tưởng vào tình yêu của mình và tin vào con đường mình đã chọn".

Bộ ảnh Nắng và Gió được chụp tháng 7 tại đồi cát Nam Cương và biển Cà Ná - Phan Rang, Ninh Thuận.

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net