Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Duyên nợ đưa ta đến với nhau

'Tôi và anh ấy làm cùng công ty. Cách đây 3 năm chúng tôi đi đám cứơi em gái của anh giám đốc ở Đồng Nai', bạn Đoàn Thị Lan Phương chia sẻ.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Theo dự kiến ban đầu, sau tiệc cưới chúng tôi ghé thác Đá Hàn chơi. Hôm đó, trời khá oi bức và vài người đã xuống thác tắm trong đó có tôi. Mãi vui đùa và bơi thì bất ngờ tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nước, mặc dù tôi cố bơi mà không sao ra được. Lúc đó anh ấy bơi đến cứu tôi, do quá sợ nên mất thời gian hơi lâu tôi mới được lên bờ. Anh thì mệt lả phải nằm nghỉ cho khoẻ mới về.

Bắt đầu từ đó, chúng tôi quý nhau và yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa. Cũng vì kỷ niệm xưa mà tôi quyết định chọn thác Giang Điền ở Đồng Nai làm ablum cưới, Còn vài ngày nữa, tôi và anh ấy chính thức thành vợ thành chồng, duyên nợ đã đưa chúng tôi đến với nhau thì chúng tôi sẽ cùng vuợt qua những khó khăn thử thách để sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau".

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net