Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện tình qua mạng

'Tôi và anh quen nhau qua mạng, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước khi quen anh. Lần đầu tiên gặp anh là Noel 2006, một Noel mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình', Cẩm Tú chia sẻ.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

"Anh mang lại cho tôi một cảm giác bình yên trong cuộc sống vốn nhiều sóng gió của tôi. Anh luôn ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, cùng tôi chia sẻ vui, buồn. Tình yêu đôi lứa làm sao tránh khỏi những khi cãi vả, giận hờn mà có lúc tưởng không thể là của nhau, nhưng sau những điều đó, tôi với anh lại hiểu và gắn bó nhau hơn. Khi tôi ngồi viết những dòng này là đúng 2 tháng sau ngày chúng tôi đám cưới, 19/9. Không mong ước gì nhiều chỉ mong anh mãi mãi là người chồng làm điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của tôi. Cám ơn anh nhé, chồng yêu", Cẩm Tú tâm sự.

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cẩm Tú

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net