Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện tình của cô bé bướng bỉnh

'Mình là cô bé tính tình ngang ngược, luôn làm ngược lại với người khác và kể cả anh. Nhưng chính vì cái ngang ngược đấy mà anh đã quyết tâm ròng rã 7 năm để yêu và chinh phục mình', chia sẻ của bạn Thu Hiền.
>> Gửi ảnh cưới, nhận trang sức

Mình và anh quen nhau đã được 7 năm, từ lúc bắt đầu học đại học. Anh lớn hơn mình 3 tuổi, để ý mình từ cái nhìn đầu tiên vì mình mặc một chiếc áo trắng bên ngoài thân hình 50 kg (giờ mình chỉ còn 44 kg). Mình là cô gái bướng bỉnh, nhưng mình biết rằng anh yêu cái bướng bỉnh đó. Từ lúc mới quen đến khi cưới, anh chưa bao giờ quên gọi điện và nhắn tin khi đi công tác 'Sáng nay bé dậy mấy giờ? Bé ăn sáng gì vậy? Trưa bé ăn cơm gì? Bé nhớ ngủ sớm nhé. Anh nhớ bé lắm".

Mình thực sự hạnh phúc vì có anh bên cạnh, anh làm mọi thứ để mình vui. Đôi khi anh hờn giận vì sự ngang bướng của mình nhưng anh lại không thể giận mình nhiều hơn vì chỉ cần thấy nụ cười của mình, mọi giận dỗi lại tan biến. Và bây giờ mình cũng như vậy.

Mình muốn chia sẻ với các bạn bộ ảnh cưới và gửi một thông điệp "Hãy yêu nhau trọn đời và tin tưởng nhau khi ta yêu cũng như đã là vợ chồng".

* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net