Chụp ảnh cưới sớm
Đến tháng 3/2010 Thu Huyền mới kết hôn nhưng cô và bạn trai đã đi chụp ảnh cưới từ tháng 10. Bộ ảnh được chụp với phong cách tự nhiên trên đường phố Hà Nội.
Thu Huyền tâm sự: "Mình nghĩ chụp ảnh thì cũng bình thường thôi, càng tự nhiên càng đẹp nên chẳng chuẩn bị gì nhiều. Thế mà buổi tối trước hôm chụp ảnh mình đã không thể ngủ được vì hồi hộp. Mẹ chồng tương lai mình dặn dò là phải đi ngủ sớm để hôm sau chụp ảnh cho tươi tắn, thức khuya thì da mặt sẽ đen, sạm và già đi. Biết thế nhưng vẫn thấy háo hức, bồn chồn, chỉ còn vài tiếng nữa thì mình sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh nên càng không thể ngủ được và mình đã thức đến sáng.
Mình thấy mình thật may mắn vì đã có được anh. Để viết hết những điều tuyệt vời ở anh thì có lẽ mình sẽ phải dùng hết từ điển trên thế giới này mới đủ ngôn từ để tả, vậy nên mình đúc kết thế này, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới (với mình và mình cũng chỉ cần có thế, cô khác cũng thấy thế thì chết!).
Cũng như những cặp vợ chồng khác, ngày chụp ảnh với mình cũng là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên được, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, người mình cứ lâng lâng. Mình muốn chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mình".
* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.