Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cuộc sống ở thủ đô của Iran

Không chỉ có hình ảnh của những buổi lễ cầu nguyện, các nhiếp ảnh gia còn ghi lại nhiều góc ảnh lạ về cuộc sống của thành phố Tehran. Ảnh trên Reuters.
>> Cuộc sống thú vị ở London

Một nhạc công người Iran đứng ở hành lang khi rời sân khấu sau buổi hòa nhạc có sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng Osnabruck của Đức và dàn nhạc giao hưởng Tehran vào tháng 8/2008.
Một thầy bói đang xem bài cho khách hàng, tháng 11/2007.
Những người phụ nữ Iran trên đường phố vào tháng 12/2005.
Trong nhà hàng ở Tehran vào tháng 3/2008.
Một người thợ đang sửa chiếc thảm thủ công, tháng 3/2008.
Trong lúc cầu nguyện ở Đại học Tehran, tháng 4/2007.
Một đôi bạn trẻ ngồi trên cao nhìn xuống thành phố, tháng 2/2007.
Đi trong tuyết vào buổi tối mùa đông lạnh giá ở quảng trường Azadi (Tự Do), tháng 2/2005.
Ở công viên trung tâm, tháng 4/2009.
Trên hồ nước ở phía nam của thành phố, tháng 9/2005.
Nhảy breakdance trong công viên.
Chuẩn bị thức ăn cho sinh viên trong 3 ngày cầu nguyện xa gia đình tại một trường đại học, tháng 7/2007.
Trong siêu thị ở phía bắc thành phố, ngày 26/5.

Một ngày tuyết rơi.

Một ngày tuyết rơi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net