Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nước mắt người di tản chiến tranh

Pakistan đang đối mặt với một cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước này khi có tới 800.000 người có thể sẽ phải rời nhà cửa khi quân đội tấn công lực lượng Taliban bắt đầu. Hình ảnh trên Telegraph.

Các em nhỏ cũng phải theo bố mẹ di tản tới các trại tị nạn được xây dựng tạm.
Con số dự tính ban đầu vào khoảng 100.000 - 200.000 người.
Có 1,6 triệu người sống ở nơi xảy ra chiến sự.
Đã có 3 trại tị nạn, thêm 3 trại nữa sẽ được dựng trong thời gian tới.
Một ngôi làng tạm gồm rất nhiều căn lều được Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế dựng.
'Tôi chỉ có thể mang theo một chiếc chăn và vài bộ quần áo cho mình và các con', một người dân cho biết.
'Taliban ở trên mặt đất, máy bay trực thăng vù vù trên trời, chúng tôi bị kẹt ở giữa', một người khác than thở.
Lo sợ chiến tranh bùng nổ, người dân đã rời bỏ thị trấn Mingora.
Người tị nạn buộc phải ngồi trên mái xe bus khi hết sạch chỗ ngồi.
Một người phụ nữ chờ đợi ở trung tâm hồi hương ở Peshawar.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net