Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gấu con khám phá thế giới

Chỉ mới 8 tuần tuổi và lần đầu được mẹ cho ra khỏi hang ngắm trời đất, cuộc sống xung quanh vẫn là một thế giới đầy thú vị với những chú gấu con Bắc cực trong cánh rừng phía bắc Canada này. Ảnh trên Daily Mail.

Ba mẹ con cùng ngủ ngon lành và sưởi nắng.
Gấu mẹ và hai con ở trong hang.
Những bước đi chập chững đầu tiên của các chú gấu con ngoài trời tuyết lạnh bên cạnh mẹ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net