Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rực trời thu ở Hiroshima

"Đâu đâu cũng thấy lá đỏ, trên cây, trên tường, hàng rào, vỉa hè... Lá thu bay đầy trời. Hàng cây lá đỏ tạo thành một con đường rực rỡ nắng vàng, chạy dài từ cổng chính phía Bắc xuống phía Nam của trường", bạn Aroma Chu chia sẻ khi gửi chùm ảnh rất đẹp về mùa thu ở Nhật cho Ngôi Sao.

Bạn cũng chia sẻ: "Đối với những sinh viên Hirodai, đây là con đường họ yêu thích nhất, gợi nhớ nhiều kỷ niệm nhất khi họ đã xa nơi này".

Đại học Hiroshima nằm trên địa hình tương đối cao so với mực nước biển nên khí hậu ở đây lạnh sớm, và lá cây cũng chuyển màu thu rõ rệt hơn hẳn so với các thành phố khác. Cả khu trường hiện giờ đổi từ một màu xanh mướt của lá cây mùa hạ sang một màu đỏ rực trời thu.

Vương vấn tơ trời.
Bước chân ai lặng lẽ buổi chiều thu.
Ánh dương chiều thu.
Muôn màu lá cây.
Sắc đỏ phản chiếu trên trời xanh.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt rạng ngời của thiếu nữ.
Ghế đá cho những ai mỏi chân muốn dừng bước chiêm ngưỡng sự biến đổi của tự nhiên.
Sinh viên hối hả tới thư viện.

* Bạn chụp được những bức ảnh đẹp muốn giới thiệu và nhận ý kiến đóng góp của mọi người, bạn có thể gửi tới sanhdieu@ngoisao.net. Ảnh mang tính chất chia sẻ, có phần giới thiệu tác giả.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net