Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những chuyến tàu kinh hoàng

Cố gắng xô đẩy, len chân lên tàu, thậm chí trèo lên cả nóc để về nhà, những hành khách này bất chấp mọi hiểm nguy để có một suất dù chỉ là bám vào thanh vịn trên suốt chặng đường.

Con tàu chật ních người cả bên trong và bám bên ngoài rời sân ga ở Biswa Ijtema đến khu bờ sông Turag ở ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm 29/1/2006.
Chuyến tàu chật ních người rời ga Dhaka, Bangladesh, trước ngày lễ Eid-al-Adha hôm 20/12/2007.
Một người đàn ông cố gắng trèo lên nóc tàu tại nhà ga Jakarta, Indonesia hôm 10/10/2007.
Để kịp về nhà dịp lễ Eid al-Fitr (lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người đạo Hồi), rất nhiều người đổ về các con tàu đông đúc. Hình ảnh tại Lahore, Pakistan hôm 30/9.
Mọi người cố gắng len lên chiếc tàu tiến về miền nam Montenegrin đã chật cứng tại nhà ga Belgrade hôm 4/1/1994.
Những người đi vé tháng cố gắng len lỏi qua cửa tàu chật hẹp tại ngoại ô Mumbai, Ấn Độ vào hôm 26/2/2008.
Một người đàn ông cố gắng chui qua cảnh cửa sổ hẹp tại nhà ga Jakarta, Indonesia để về nhà ngày 21/10/2006.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net