Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt

Nằm ngay gần đường Hàn Quốc và công viên nước hồ Tây, đầm sen hiếm hoi của Hà Nội vẫn còn sót những đóa sen cuối hạ. Người dân vẫn sớm sớm chèo thuyền đi hái hoa về bán và để ướp trà.

Có 2 đường để xuống đầm sen: đi từ phía công viên nước hồ Tây hoặc từ con đường dân teen thường gọi là bến Hàn Quốc.
Muốn mua sen sớm, bạn chịu khó dậy sớm một chút, có mặt tại đây vào khoảng 6h - 6h30.
Rẽ nước đi hái sen.
Đã cuối hạ, lá sen vẫn một màu xanh mướt.
Còn hoa vẫn tươi màu hồng.
Khi mua hoa, bạn nên cẩn thận kiểm tra, tránh mua phải hoa quỳ. Hoa sen có nhiều lớp cánh nhỏ ở trong còn hoa quỳ thì không có.
Ven đầm sen hồ Tây có một cái chòi, nơi bạn có thể hỏi mua sen. Ở đây cũng là nơi những người thợ ngồi tẽ hoa ướp trà.
Sen chất đầy trong chòi.
Những chiếc lá được đặt cẩn thận phía dưới hoa sen.
Thiếu nữ dịu dàng bên hoa sen.
Chú chuồn chuồn cũng phải lòng hoa sen.
Những cánh sen khô được phơi ở chòi.
Những bông hoa sen được bó đem bán trên phố.

Hồng Liên

* Bạn có những bức ảnh đẹp muốn chia sẻ với mọi người, bạn có thể gửi về sanhdieu@ngoisao.net. Ảnh mang tính chất chia sẻ, không có nhuận bút.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net