Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảnh đẹp vùng ngoại ô Berlin

Nằm gần khúc giao nhau của hai dòng sông Dahme và Spree, Kopenick là nơi có thưa dân nhất ở Berlin. Nơi đây cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố với rất nhiều dòng nước cũng như cây xanh…

Công viên ở khu trung tâm của Kopenick.
Những chú thiên nga xuất hiện khá nhiều ở trong hồ của công viên.
Thú thư giãn của người dân địa phương giữa ngày đông 2 độ C.
Những tòa nhà mang phong cách cổ xưa có khá nhiều ở Kopenick
Các con phố đều được lát gạch chủ yếu dành cho người đi bộ
… và xe đạp.
Những chuyến tàu điện leng keng đưa khách du lịch tới đây.
Một phần của bảo tàng trong vùng.
“Đại úy Kopenick”, huyền thoại về một tên trộm giả làm vị tướng qua mặt được rất nhiều người vào những năm 1900.
Những tác phẩm nghệ thuật có một không hai mang phong cách Đức.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net