19h tối nay 28/11, tuyển Việt Nam và Philippines gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chỉ cần kết quả hòa là cả hai cùng dắt tay nhau vào bán kết. Nhưng sự tự tôn và mục tiêu "tránh Thái Lan" khiến hai đội không thể "lỏng chân". Thời gian nghỉ dài tới bán kết lượt đi (ngày 6/12) giúp Việt Nam và Philippines có thể tung sức trong trận đấu cuối cùng.
Trong hai kỳ AFF Cup gần đây nhất, tuyển Việt Nam đều thua trước Philippines. Nếu trận thua ở kỳ AFF Cup 2010 dưới thời HLV Calisto được xem là “tai nạn” thì thất bại năm 2012 dưới thời HLV Thanh Hùng đánh dấu chu kỳ suy thoái của tuyển Việt Nam đồng thời dần đưa tuyển Philippines lên “mâm trên”. Chính sách kêu gọi cầu thủ gốc gác Philippines và cầu thủ ngoại nhập tịch của bóng đá nơi đây đem lại thành công.
Tuyển Philippines không còn đơn thuần là một đội bóng tập hợp nhiều cái tên tới từ châu Âu như kiểu “liên hợp quốc”. Đoàn quân của HLV Thomas Dooley dần gắn kết thành một tập thể cho thấy đủ sức chinh chiến với các đối thủ hàng đầu khu vực. Trong đội hình của tuyển Philippines, có nhiều cầu thủ ấn tượng như Younghusband, Reichelt, Simone Rota, Martin Markus, Manuel Ott… Đó là lý do đội bóng đặt mục tiêu “giành quyền vào chung kết, nếu không là thất bại”.
Lối chơi mà ông Thomas Dooley xây dựng cho tuyển Philiipines đậm chất châu Âu là tạt cánh đánh đầu. “Nghe đơn giản” nhưng sức tấn công của họ rất đáng gờm. Sau hai trận, đội bóng này ghi tới 8 bàn thắng, trong đó có đến 4 bàn vào lưới tuyển Indonesia. Tất nhiên, cũng cần thừa nhận Lào quá yếu còn Indonseia quá bạc nhược ở giải này. Nhưng cách chơi, con người, tính hiệu của tuyển Philippines khiến tuyển Việt Nam phải lưu ý đặc biệt.
HLV Miura nhiều khả năng chọn hàng tiền vệ là bệ phóng cho trận đấu hôm nay. Ông muốn cầu thủ của mình “phá” từ trong trứng nước các đường tấn công của đối thủ, đồng thời giảm áp lực cho hàng phòng ngự.Tấn Tài - cầu thủ tấn công tốt nhưng hỗ trợ phòng ngự yếu ngồi ngoài để đàn em Hoàng Thịnh trở lại.
Cặp tiền vệ Huy Hùng - Hoàng Thịnh là “tấm khiên” của hàng phòng ngự vốn mắc khá nhiều sai sót trong hai trận đấu đã qua. Trên hàng công, việc sử dụng “tiền đạo ảo, tiền đạo thật” nhiều khả năng được ông Miura vận dụng giữa các con bài Văn Quyết, Công Vinh, Minh Tuấn, Hải Anh… Ai giữ vai trò mũi nhọn cao nhất trong đội hình tuyển Việt Nam hẳn cũng khiến HLV Thomas Dooley đau đầu.
Hàng phòng ngự chủ nhà chắc chắn có trận đấu áp lực thực sự. Một ngày các hậu vệ biên như Ngọc Hải, Minh Tùng (hoặc Xuân Thành) rất cần sự tập trung cao độ, cùng các vị trí khác tạo nên hai hành lang “an toàn” cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh (hoặc Thanh Bình). Còn ở trung tâm hàng phòng ngự, Phước Tứ và Tiến Thành không thể để những sơ sót cá nhân cũng như trong phối hợp trước các mũi nhọn đối phương.
Bóng sệt có thể được HLV Miura khuyến khích các học trò tận dụng triệt để nhằm tấn công đối thủ cao to. Nhưng bên cạnh đó, theo ý kiến nhiều chuyên gia, trận đấu hôm nay còn nhiều khả năng được giải quyết bằng những tình huống đá phạt cố định. Các tình huống cố định của tuyển Việt Nam tại giải lần này tỏ ra khá nguy hiểm, từ phạt góc hay đá phạt trước vòng 16m50. Trong đội hình đội chủ nhà có khá nhiều cầu thủ đá phạt tốt như Công Vinh, Văn Quyết và đặc biệt là Minh Tuấn.
HLV Thomas Dooley cho biết đội ông không quan tâm đối thủ ở bán kết là ai. Nhưng đây có thể chỉ là chiêu “tâm lý” của cựu trợ lý đội tuyển Mỹ. Tuyển Philippines cũng đặt mục tiêu vào chung kết. Nếu đá bán kết với Thái Lan, họ gặp không ít khó khăn bởi từng thua 0-3 trong trận giao hữu vào tháng 11. Hơn nữa về mặt tâm lý, một trận thua trước Việt Nam ở trận cuối vòng bảng có thể để lại những hệ quả tâm lý khó lường cho tuyển Philippines.
Đội tuyển nước này từng thắng cả hai lần khi đối đầu với đối thủ gần đây nhất. Họ không có lý do gì để mạch chiến thắng dừng lại. Tuyển Việt Nam càng muốn thắng để giành ngôi nhất bảng và tìm lại vị thế bị lung lay dữ dội của mình mấy giải gần đây.
Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển Việt Nam: thủ môn Nguyên Mạnh - Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Minh Tùng - Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Minh Tuấn, Văn Quyết - Công Vinh.
Ngọc Hà