Việt Nam và Philippines bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A với tâm lý thoải mái vì chỉ cần hòa là hai đội dắt tay nhau vào bán kết. Tuy nhiên, đều muốn tránh nguy cơ gặp đối thủ mạnh là Thái Lan ở bán kết nên cả hai bên đều muốn giành thắng lợi. Sau hai chiến thắng đậm trước Lào và Indonesia, Philippines được đánh giá rất cao, hơn cả Indonesia. Trong khi đó, trận thắng 3-0 trước Lào vẫn cho thấy nhiều bất cập trong lối đá của đội bóng áo đỏ khiến người hâm mộ Việt Nam và HLV Miura chưa yên tâm.
Nhà cầm quân người Nhật gần như giữ nguyên đội hình giống như trận đấu ra quân đầy ấn tượng với Indonesia, chỉ thay Hải Anh bằng Công Vinh và tiền đạo người Nghệ An cũng giữ băng đội trưởng. Ngay khi tiếng còi trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công, hừng hực khí thế giống như trận mở màn, nhịp độ trận đấu diễn ra rất nhanh và hấp dẫn. Tỷ số 3-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu sau những màn trình diễn rất ấn tượng của đội đồng chủ nhà AFF Cup năm nay.
Hàng tiền vệ của Việt Nam với ba cái tên nổi bật là Thành Lương, Minh Tuấn và Hoàng Thịnh thi đấu rất hay trong trận này, kiểm soát tuyến giữa khiến hàng tiền vệ của Philippines bị lu mờ. Cả ba cũng là những người lập công. Công Vinh dù không ghi được bàn thắng nào nhưng cũng cho thấy sự ổn định, Văn Quyết năng nổ nhưng khá vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Thủ môn Nguyên Mạnh chứng minh pha bắt hụt bóng vô duyên trong trận hòa 2-2 chỉ là sai lầm nhất thời khi ra vào hợp lý, bắt bóng chắc chắn, lúc cần cũng rất dũng mãnh và quả cảm.
Các học trò của HLV Miura có một hiệp một bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đội bóng của HLV Dooley. Các pha phản công của đội bóng áo đỏ đều sắc nét, nguy hiểm và ngay ở phút thứ 9, Hoàng Thịnh đã mở tỷ số sau pha sút bóng từ xa, bóng đi sệt và lập bập làm bó tay thủ môn Philippines. Sau bàn thắng, Công Vinh và các đồng đội vẫn đẩy cao đội hình, giữ bóng tốt, tấn công dồn dập khiến khung thành đội bạn lúc nào cũng rơi vào thế bị động đối phó. Cự ly đội hình được giữ hợp lý, tinh thần các cầu thủ đều rất hưng phấn và gần như không có một sai sót nhỏ nào trong suốt hiệp một. Trong khi đó, Philippines chỉ có một vài pha phản công nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành Nguyên Mạnh.
Sang hiệp hai, trong khi HLV Dooley có sự thay đổi người ở hàng công, tìm kiếm kết quả có lợi thì HLV Miura vẫn giữ nguyên đội hình. Cục diện ở hiệp hai cũng không khác nhiều hiệp một khi tốc độ trận đấu vẫn rất cao và Việt Nam có nhiều ưu thế hơn. Minh Tuấn và Thành Lương lần lượt lập công với những pha sút bóng đẹp mắt ở các phút 50 và 58, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự ngỡ ngàng và vui mừng tột độ của ban huấn luyện cùng CĐV trên sân Mỹ Đình.
Ngay sau bàn thắng của Thành Lương, Philippines bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với pha đá nối nhanh ở góc hẹp của Mulders. Ba bàn thắng liên tiếp trong 10 phút khiến nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn nhưng đội bóng áo đỏ vẫn không lui về phòng ngự, tiếp tục tổ chức phản công, tranh cướp bóng quyết liệt. Những phút cuối cùng của trận đấu, khi các học trò của HLV Miura có dấu hiệu xuống sức, Philippines có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh nhưng đều bị thủ thành 9X xuất sắc hóa giải.
Với trận thắng thuyết phục, đội bóng áo đỏ đứng đầu bảng A với 7 điểm và sẽ được chơi bán kết lượt về trên sân nhà và gần như chắc chắn tránh được việc đối đầu với Thái Lan tại bán kết. Giành ba điểm trước thầy trò HLV Dooley, Thành Lương và các đồng đội cũng trả được hận sau hai kỳ AFF để thua liên tiếp trước đó. Trong trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, Indonesia thắng đậm Lào 5-1 nhưng kết quả này cũng trở nên vô nghĩa vì Việt Nam vượt qua Philippines và thầy trò HLV Riedl đã bị loại.
Diễn biến trận đấu:
Trận đấu bắt đầu lúc 19h và Việt Nam là đội giao bóng trước. Trận đấu còn lại của bảng A giữa Indonesia và Lào dễn ra cùng giờ trên sân Hàng Đẫy.
HLV Miura gần như giữ nguyên đội hình như trong trận đấu ra quân gặp Indonesia, chỉ có điểm khác là Công Vinh đá chính ngay từ đầu và giữ băng đội trưởng.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Công Vinh nhận đường chuyền dài của đồng đội, đột nhập vào vòng cấm Philippines và suýt ghi bàn nhưng không thành công. Tiền đạo kỳ cựu bị ngã trong vòng cấm nhưng tuyển Việt Nam không được hưởng phạt đền, trái lại, Công Vinh còn phải nhận thẻ vàng vì trọng tài cho rằng anh ăn vạ.
Nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh ngay từ đầu với sự tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa, các học trò của HLV Miura thi đấu với sự hưng phấn cao có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành đội bạn.
Ở phút thứ 9 của trận đấu, Việt Nam bất ngờ mở tỷ số sau cú sút sệt đẹp mắt của Hoàng Thịnh. 1-0 cho các cầu thủ áo đỏ.
|
Tuyển Việt Nam liên tục tổ chức các đợt phản công sắt nét về phía khung thành Philippines, trong khi đó, các học trò của HLV Dooley vẫn chưa có pha bóng nào sắc sảo.
Trên sân Hàng Đẫy, Indonesia đã ghi được hai bàn thắng vào lưới tuyển Lào.
Phút 26, tiền đạo Philip Younghusband có cú sút từ xa nhưng không nguy hiểm với khung thành Nguyên Mạnh. Các cầu thủ Philippines gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Việt Nam.
Tuyển Lào vừa ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với Indonesia.
Philippines có hai pha phản công liên tiếp nhưng đều bị vô hiệu hóa ở phút 28.
Ngay sau đó, Văn Quyết có đường chuyền dài cho Công Vinh đột nhập vào vòng cấm đội bạn, tiền đạo xứ Nghệ bị hậu vệ Philippines kéo áo nhưng trọng tài không thổi phạt các cầu thủ áo xanh.
Phút 33, Thành Lương nhận được đường chuyền dài đẹp mắt từ cánh phải, anh chuyền bóng cho Công Vinh nhưng đội trưởng của tuyển Việt Nam rơi vào thế việt vị.
Hàng thủ Việt Nam chơi khá chắc chắn trước các đợt tấn công của Philippines, hạn chế các đường lên bóng từ hai cánh của đối phương.
Phút 36, bộ ba Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh khuấy đảo hàng phòng ngự của Philippines nhưng cú sút bóng cuối cùng của Văn Quyết lại quá nhẹ và thiếu chính xác.
Phút 39, Văn Quyết rơi vào thế việt vị trong pha tấn công nhanh của Việt Nam ở cánh phải.
Phút 41, đội trưởng Công Vinh đột nhập từ cánh trái định chuyền bóng vào vòng cấm nhưng bị thủ môn đội bạn bắt bài.
Các cầu thủ áo đỏ cầm bóng và chuyền bóng tự tin, chắc chắn khiến tuyến giữa của đội bạn hoàn toàn bị lu mờ.
Hiệp một được bù giờ 2 phút.
Sau pha đẩy bóng cứu thua của Nguyên Mạnh, các cầu thủ Việt Nam có pha phàn công nhanh nhưng Văn Quyết để bóng hơi dài nên bị hậu vệ đội bạn hóa giải. Thành Lương sau đó cũng có một pha bóng đột phá bên phía cánh trái nhưng không thành công.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ có một hiệp đấu bùng nổ và xuất sắc, cầm bóng nhiều hơn, giữ bóng tốt và liên tục uy hiếp khung thành Philippines. Bàn thằng của Hoàng Thịnh ngay ở phút thứ 9 là kết quả xứng đáng với các học trò HLV Miura.
Hiệp một trận đấu giữa Indonesia và Lào có kết quả 2-1 nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo nhưng Indonesia bị mất một người.
Hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi người trên hàng công của Philippines trong khi đó HLV Miura vẫn giữ nguyên nhân sự.
Trong trận đấu cùng giờ, dù thiếu người nhưng Indonesia vừa nâng tỷ số lên 3-1.
Phút 48, Thành Lương có pha đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái khiến đối phương buộc phải phạm lỗi, mang về cho tuyển Việt Nam một quả phạt. Tuy nhiên, Vũ Minh Tuấn lại đá phạt không tốt.
Phút 50, từ pha chuyền bóng thông minh của Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn có pha bứt phá ở góc trái, tung cú sút mạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam
|
Sau khi nâng tỷ số, các cầu thủ áo đỏ vẫn thi đấu áp đảo, đội hình dâng cao, tự tin tranh chấp bóng, hóa giải các pha lên bóng của Philippines.
Phút 58, Thành Lương có cú sút từ ngoài vòng cấm đẳng cấp khiến thủ thành đội bạn bó tay. 3-0 cho tuyển Việt Nam.
|
Ngay một phút sau đó, Philippines rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 sau pha đệm bóng rất nhanh ở góc hẹp gần khung thành của Mulders, cầu thủ vừa vào sân thay người.
|
Phút 60, Công Vinh nỗi lực tìm kiếm bàn thắng thứ ba bằng một cú sút ở vòng cấm nhưng hơi nhẹ, thủ môn áo xanh dễ dàng bắt gọn.
Sau ba bàn thắng liên tiếp, tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh, bóng chủ yếu lăn trên phần sân Philippines. Phút 63, Huy Hùng sút bóng từ xa khá hiểm hóc nhưng bóng đi ra ngoài.
Phút 68, HLV Dooley tung James Younghusband vào sân.
Các tiền vệ áo đỏ tranh cướp bóng rất quyết liệt ở phần giữa sân, hạn chế tốc độ tấn công của đối phương.
Phút 73, Vũ Minh Tuấn bị phạt thẻ vàng, Philippines được hưởng một quả phạt. Thủ môn Nguyên Mạnh có pha đẩy bóng cứu thua dũng mãnh sau một pha đưa bóng bổng vào khu cấm địa của đội bóng áo xanh.
Philippines bắt đầu có các pha phản công nguy hiểm, ở phút 75, khung thành Nguyên Mạnh bị uy hiếp sau pha treo bóng bổng của một cầu thủ áo xanh về phía góc tránh khung thành.
Trên sân Hàng Đẫy, Indonesisa nâng tỷ số lên 4-1 dù chỉ còn 10 người trên sân.
Phút 78, Thành Lương ra sân, vào thay là Văn Biển. Các cầu thủ áo đỏ có dấu hiệu xuống sức, khả năng giữ bóng không cao.
Phút 82, Công Vinh ra sân, nhường băng đội trưởng cho Phước Tứ, vào thay anh là Mạc Hồng Quân.
Phút 84, Mạc Hồng Quân có pha chuyền bóng rất thoáng cho Văn Quyết đang ở vị trí thuận lợi, tuy nhiên tiền đạo số 10 lại xử lý cầu toàn và khá chậm, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.
Tuyển Lào vừa có pha đá phản lưới nhà biếu thêm một bàn thắng cho Indonesia.
Việt Nam và Philippines liên tục có các pha phản công ăn miếng trả miếng nguy hiểm về khung thành của nhau nhưng không bên nào biến thành bàn thắng. Hồng Quân vừa có pha sút bóng từ xa nhưng chệch cột dọc.
Phút 89, thủ thành Nguyên Mạnh dũng cảm băng ra cản phá pha phản công của đội bóng áo xanh.
HLV Miura đưa Thanh Hiền vào sân thay cho Minh Tuấn. Tiền vệ nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam sẽ vắng mặt ở bán kết lượt đi do đã nhận hai thẻ vàng.
Hiệp hai được bù giờ 4 phút.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Việt Nam. Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương là những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ trước khi Mulders có pha lập công duy nhất cho Philippines.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Công Vinh (Đội trưởng), Văn Quyết.
Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Amani, Sato, Bahado, Ottt, Younghusbad, Lucena, Steuble, Reichelt.
Sau hai trận thắng, Philippines là đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Miura cũng chỉ cần một kết quả hòa là vào vòng trong. Tuy nhiên, cả hai đội đều không muốn gặp Thái Lan, đội bóng đang thi đấu ấn tượng dưới thời HLV Kiatisuk, nên có thể sẽ thi đấu quyết liệt để giành ngôi nhất bảng tránh đối thủ mạnh ở bán kết.
Sau hai trận đầu gây nhiều bất ngờ về đội hình ra quân, nhà cầm quân người Nhật khiến không chỉ các fan Việt mà ngay cả ban huấn luyện Philippines cũng đau đầu phán đoán về danh sách đá chính. Nhiều khả năng ông Miura sẽ chú trọng đầu tư vào hàng tiền vệ, chọn cặp Huy Hùng và Hoàng Thịnh, để Tấn Tài ngồi dự bị. Trên hàng công, Công Vinh là cái tên chắc chắn nhất sẽ được đá chính.
Trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, Việt Nam đều thua Philippines. Đội bóng của HLV HLV Thomas Dooley gồm nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu gắn kết hơn, hiệu quả hơn, bằng chứng là họ đã có tới 8 bàn thắng từ đầu giải.
Xếp hạng bảng A:
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
Lào | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Ngọc Quân - Văn Đương - Hoàng Trang