Thầy trò HLV Miura được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp đối thủ được đánh giá cao nhất bảng A Indonesia ngay trận mở màn. Hơn nữa, người dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo lại là Alfred Riedl, cựu HLV của tuyển Việt Nam và rất hiểu bóng đá Việt. Tuy nhiên trận đấu diễn ra theo một thế trận không ngờ. Tuyển Việt Nam làm nức lòng các CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình với lối chơi nhanh, sắc nét trong phần lớn thời gian của trận đấu. Hàng tiền vệ, đặc biệt là Thành Lương và hàng công chơi hay nhưng hàng thủ và thủ môn Nguyên Mạnh lại mắc sai sót khiến đội chủ nhà chỉ có một điểm sau trận mở màn.
HLV Miura gây bất ngờ khi trong danh sách ra sân của tuyển Việt Nam không có Công Vinh và Tấn Tài, hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, thay vào đó là một số cái tên ít được kỳ vọng. Tuy nhiên, niềm tin của nhà cầm quân người Nhật vào các cầu thủ trẻ được đền đáp với một màn trình diễn ấn tượng. Việc tung Công Vinh vào sân ở hiệp hai cũng được coi là quyết định sáng suốt của ông thầy 51 tuổi.
Tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu, đầy hưng phấn và tạo sức ép dồn dập về phía Indonesia và vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 12 của Ngọc Hải. Phần lớn thời gian của hiệp một, các học trò của HLV Miura chủ động cầm bóng, tự tin chơi bóng bổng và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là, Tiến Thành đánh đầu chuyền về quá nhẹ, tạo điều kiện để Zamrun cướp bóng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.
Hiệp hai bắt đầu với kịch bản giống hiệp một khi Việt Nam vẫn là đội bóng lấn lướt hơn. Indonesia cũng bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía thủ thành Nguyên Mạnh. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 68 khi Công Vinh lập công từ một pha sút bóng đầy quyết đoán đưa Việt Nam vượt lên 2-1. Bàn thắng giải tỏa tâm lý cho chân sút xứ Nghệ sau hai tháng "tịt ngòi" và bị nghi ngờ phong độ. Đội bóng của HLV Riedl dồn lên tấn công hòng kiếm bàn gỡ nhưng bất lực. Tuy nhiên, vào phút 84, Indonesia được biếu không bàn thắng sau sai lầm bắt bóng không dính của Nguyên Mạnh. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ chủ nhà.
Trong trận đấu đầu tiên của bảng A, Philippines thắng đậm Lào 4-1. Chỉ với một điểm có được trong ngày ra quân, Việt Nam và Indonesia lần lượt xếp sau Philippines.
Diễn biến chính của trận đấu:
Trận đấu bắt đầu lúc 19h và Indonesia là đội giao bóng trước. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu và các cầu thủ Việt Nam tạo sức nhiều sức ép hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn Indonesia.
HLV Miura quyết định để hai cầu thủ giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn là Công Vinh và Tấn Tài ngồi dự bị, thay vào đó là hai cái tên Hải Anh và Hoàng Thịnh.
Sau nhiều tình huống tấn công, Ngọc Hải đệm bóng khéo léo làm tung lưới Hermansyah mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 12. Bóng liên tục được đưa tới chân Văn Quyết và Thành Lương. Chưa đầy 20 phút đầu, các học trò của HLV Miura được hưởng tới 5 quả phạt góc và một quả phạt trực tiếp.
|
Đội tuyển Indonesia gặp khó khăn trong việc giữ bóng, triển khai tấn công, không tạo được bất kỳ sự uy hiếp đáng kể nào về phía cầu môn của Nguyên Mạnh suốt 30 phút đầu. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam vẫn rất hưng phấn, đi bóng đầy tự tin và chiếm ưu thế từ giữa sân.
Phút 33, Indonesia bất ngờ gỡ hòa 1-1. Trong tình huống tạt bóng không mấy nguy hiểm nhưng Tiến Thành đánh đầu chuyền về quá nhẹ khiến Zamrun chớp thời cơ ghi bàn cho Indonesia.
|
Bị gỡ hòa, Việt Nam liên tục có những pha tấn công về phía khung thành tuyển Indonesia và tạo được không ít cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa đáng tiếc cho đội bóng áo đỏ. Indonesia chỉ có đúng một cơ hội nhưng họ đã có được điều mình cần là bàn thắng gỡ hòa.
Hiệp hai bắt đầu với nhịp độ chậm hơn hiệp một nhưng với kịch bản tương tự khi các cầu thủ Việt Nam dâng cao tấn công ngay từ đầu. Phút 50, Hải Anh khiến các fan đội chủ nhà tiếc nuối khi sút bóng ỏ tư thế thoải mái gần khung thành nhưng bật cột dọc ra ngoài.
Công Vinh được đưa vào sân thay Hải Anh ở phút 55. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, tiền đạo kỳ cựu tạo dấu ấn bằng một đường chuyền tấn công khá nguy hiểm.
Indonesia có sự thay đổi người đầu tiên khi Salossa ra sân. Phút 66, Thành Lương nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng nguy hiểm với đối phương.
Công Vinh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68 bằng một cú sút đẹp mắt chỉ sau hơn 10 phút vào sân.
|
Sau bàn thắng của Công Vinh, các cầu thủ Indonesia dồn lên tấn công nhằm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.
Tuyển Việt Nam phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi của Vũ Minh Tuấn phút 78. Xuân Thành bị đau phải rời sân, người vào thay là Minh Tùng.
Thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm bắt bóng không dính để lọt qua chân sau cú sút không quá khó của Samsuil. Indonesia bất ngờ có bàn gỡ 2-2 ở phút 84.
|
Indonesia có sự thay đổi người tiếp theo khi Zamrun, người gỡ hòa 1-1 rời sân. Hiệp hai được bù giờ 4 phút.
Công Vinh và Văn Quyết liên tục công phá khung thành Indonesia nhưng không thành công, trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 đầy nuối tiếc cho đội chủ nhà.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ (đội trưởng), Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh.
Indonesia: Hermansyah, Syukur (đội trưởng), Salossa, Matimo, Pora, Jufriyanto, Roby, Zamrun, Van Duk, Ridwan, Lestusen.
Ngay trận mở màn, tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia của HLV rất am hiểu bóng đá Việt Nam - HLV Riedl. Thầy trò HLV Miura có lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng sự thoải mái khi không bị đặt mục tiêu phải giành thành tích cao. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định của các cầu thủ cùng hàng phòng ngự nhiều vấn đề khiến chiến lược gia người Nhật lo lắng.
Trong buổi họp báo, HLV Indonesia tỏ ra khiêm tốn, đánh giá cao đối thủ dù ông có trong tay một đội hình khá mạnh với không ít cầu thủ nhập tịch.
Ngọc Quân - Văn Đương - Hoàng Trang