HLV Thụy Hải là chiến lược gia giàu thành tích nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn, rất sốc. Cũng vì tính cách nóng nảy, không ngại va chạm và lời nói quá bộc trực, ông dính tới không ít rắc rối…
Năm 2005, HLV Thụy Hải rời Đà Nẵng dù đội bóng này có thành tích khá ổn (á quân V-League). Theo nhiều người am hiểu, ông Hải “lơ” ra đi bởi có va chạm với lãnh đạo đội bóng. Cụ thể, ông từng tuyên bố thẳng: “Không biết gì về chuyên môn thì đừng mó tay vào”. Bắt đầu từ đây, ông trải qua nhiều đội bóng, gặp các ông bầu cá tính khác nhau và dù ở đâu, ông đều giữ “bản sắc” của mình.
Mùa giải 2008, HLV sinh năm 1946 gây xôn xao khi chỉ trích trọng tài Nguyễn Trọng Thư - con trai của Trưởng ban trọng tại Nguyễn Văn Mùi là “chỉ xứng đáng làm trọng tài cấp phường”. Lúc này, HLV Thụy Hải đang dẫn dắt Bình Dương và có trận làm khách trên sân đội Hải Phòng. Ông Hải bị ban kỷ luật VFF nhắc nhở “giữ mồm miệng” còn Bình Dương bị nhắc chú ý phát ngôn của HLV.
HLV họ Lê chưa bao giờ để tên tuổi mình chìm quá lâu. Năm 2010, HLV giàu thành tích nhất Việt Nam tới Ninh Bình. Tại đây, ông nhận mức lương cao kỷ lục của một HLV nội bấy giờ là 100 triệu đồng một tháng. Ông Hải cho rằng mình là “hàng Việt Nam chất lượng cao nên lương như vậy là bình thường”. Thu nhập HLV cao nhưng thành tích của đội bết bát nên khán giả Ninh Bình thường phê bình khiến nhiều lần ông đốp chát ngay trên sân: “Có giỏi xuống đây mà làm”.
Năm 2011, nhận lời bầu Đệ, HLV ba lần vô địch V-League cùng Bình Dương về dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Tại đây, ông có hai va chạm lớn là “phang” thẳng Chủ tịch VFF lúc bấy giờ và chính Chủ tịch CLB Thanh Hóa. HLV Thụy Hải nói sốc ông Nguyễn Trọng Hỷ: “Anh Hỷ là dân bóng rổ thì không nên bàn luận bóng đá” (ông Hỷ xuất thân từ dân bóng rổ).
Cũng trong mùa giải này, ông Hải từng làm một việc ít ai dám làm là phản ứng việc Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ nhúng tay vào chuyên môn và mời ông này ra khỏi nhà ăn của đội. Sau trận thua ngược 2-3 trước SLNA ở vòng 21 V-League 2011, ông Hải bị đội bóng chủ quản tạm “đình chỉ nhiệm vụ” để tìm hiểu liệu Thanh Hóa có “thua bất thường” hay không. Sau đó, đội bóng xứ Thanh tiếp tục mời ông dẫn dắt các trận đấu còn lại nhưng vì cảm thấy không được tôn trọng, HLV Hải “lơ” quyết định tự đền bù ba tháng lương (hơn 319 triệu đồng) để trở thành người tự do, dù hợp đồng còn một năm. Đến nay, HLV Thụy Hải và bầu Đệ không bắt tay mỗi khi gặp lại nhau.
Chia tay Thanh Hóa, đầu mùa giải 2011, HLV Thụy Hải có lần thứ tư tái hợp với CLB Bình Dương. Nhưng ở đây, ông chỉ làm việc đúng… 35 ngày là nói lời chia tay. Nguyên nhân là những va chạm, mâu thuẫn không thể dung hòa giữa ông và lãnh đạo đội bóng về vấn đề nhân sự trong đội. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ mua hàng loạt cầu thủ như Nguyễn Việt Thắng, Đinh Hoàng La, Nguyễn Tăng Tuấn… trước khi ông về. HLV Hải “lơ” kéo một số học trò từ Thanh Hóa tới. Vấn đề giữ ai, đẩy ai đi khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung.
Sự cố cũng là bài học cho cả Bình Dương và HLV Thụy Hải. Năm 2013, cả hai tái hợp và "mặn nồng" cho đến nay để có chức vô địch V-League mùa giải 2014. Ông Hải giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB vì chưa có bằng A do AFC cấp theo quy định.
Ông Hải là một trong số ít HLV có nhiều nhận xét thẳng thắn về U19 Việt Nam. Tháng 9, sau giải U19 Đông Nam Á tại Mỹ Đình, cựu HLV đội nữ Than Quảng Ninh có hàng loạt phát biểu gây sốc về đội bóng trẻ. Câu nói khiến ông nhận “đá” nhiều nhất từ dư luận là: “Không có cầu thủ nào của đội U19 đủ khả năng đá cho đội của tôi (Bình Dương)”. Rất đông người hâm mộ cho rằng ông “ghen ghét” với thành công của thầy trò ông Giôm.
Tháng 10, ông tiếp tục liên quan đến vụ lùm xùm sau khi được cho là có phát ngôn chỉ trích việc lãnh đạo CLB Bình Dương phớt lờ ông để ký hợp đồng với Công Vinh. Ông cũng nói thêm ông không thích Công Vinh vì cầu thủ này không hơn tiền đạo trong đội như Anh Đức. Vì vậy, nếu lãnh đạo CLB ép ông dùng CV9 trong đội hình chính, ông sẽ ra đi.
>> Infographic những 'cú đấm' không nể nang của HLV Lê Thụy Hải
Ngọc Hà