Thủ môn Kiều Trinh cùng một số đồng đội xem Asiad Incheon như sân khấu lớn cuối cùng trước khi rút lui, nhường chỗ cho các thế hệ đàn em kế tiếp. Vượt qua đối thủ Hong Kong chiều nay để giành vé vào tứ kết là quyết tâm của Kiều Trinh và toàn đội…
Trẻ hóa tuyển nữ Việt Nam là chiến lược của VFF trong giai đoạn tới. Trước giải, khi có danh sách tập trung, Kiều Trinh từng hụt hẫng với thông tin cô không được tập trung cùng tuyển nữ dự Asiad. Nhưng sau đó, cô vẫn góp mặt như cơ hội để tỏa sáng lần cuối trong màu áo gắn bó từ năm 2005. Những đồng đội lâu năm của Kiều Trinh như đội trưởng, người bạn thân Lê Thị Thương, Kim Hồng… không tham dự giải đấu năm nay.
Thủ môn quê Đồng Tháp cũng xác định việc có thể chia tay đội tuyển sau nhiều năm đóng góp. Cô từng tâm sự: “Cái gì cũng qua. Lớp chúng tôi đã xong nhiệm vụ của mình và chờ đợi lớp kế tiếp kế thừa và chinh phục mục tiêu cao hơn. Còn giây phút nào đóng góp cho đội tuyển, tôi sẽ cố gắng hết sức mình”. Trên con đường phía trước, Kiều Trinh vẫn muốn thi đấu thêm một thời gian trong màu áo đội nữ TP HCM trước khi chuyển sang việc học để trở thành HLV.
HLV Mai Đức Chung cũng muốn tạo dấu ấn của mình tại Asiad lần này trước khi rút lui để chuyên tâm cho vị trí Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia thuộc VFF. Tháng 11 tới đây, VFF sẽ giới thiệu tân HLV trưởng tuyển nữ - người được mời đến từ Nhật Bản. Kế hoạch mời vị HLV này đã có từ khá sớm, khoảng tháng 5, nhưng do vị này vướng bận hợp đồng tại Nhật, VFF chỉ có thể ký hợp đồng vào tháng 11.
15h chiều nay, Kiều Trinh cùng các đồng đội, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ đàn em quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Hong Kong để bước tiếp vào vòng sau. Đối thủ được HLV Mai Đức Chung đánh giá có tiến bộ nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng nếu thi đấu đúng sức. Trong hai lần đối đầu gần nhất, các cô gái đá bóng Việt Nam thắng cả hai, ghi 9 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Tại Asiad này, cả hai đội đều thua tuyển nữ Triều Tiên với tỷ số 0-5.
Theo HLV họ Mai, ngoài yếu tố chuyên môn, các cầu thủ nữ còn được tiếp thêm tinh thần từ các chiến thắng của đồng nghiệp nam ở đội Olympic. Chiều nay, thầy trò HLV Miura cũng ra sân để cổ vũ cho đội nữ ở trận đấu quyết định tấm vé còn lại vào vòng sau.
Ngoài ra, còn có thêm một động lực nữa cho các cầu thủ nữ để tiến tiếp vào vòng sau. “Cả đội quyết tâm thắng không chỉ vì tấm vé vào vòng trong mà còn muốn tái ngộ tuyển Thái Lan. Nghĩ đến thất bại trước đây khiến chúng tôi vẫn còn đau”, một cầu thủ cho biết. Theo lịch, nếu giành quyền vào tứ kết, thầy trò ông Chung gặp tuyển Thái Lan vào ngày 26/9. Cách đây 4 tháng, các cầu thủ xứ chùa Vàng đã thắng tuyển nữ Việt Nam, qua đó giành vé dự vòng chung kết World Cup.
Trần Huỳnh