Hải Phòng đang rất háo hức gặp đội bóng trẻ gây sốt hiện nay là HAGL vào 17h chiều nay 21/1. Đội bóng đất Cảng năm nay không không dễ bắt nạt khi thắng hai, hòa một. HLV trẻ Trương Việt Hoàng nắn gân thầy trò ông Giôm chứ không kiêng dè: “Hải Phòng không nương chân với HAGL. Chúng tôi tự tin đặt mục tiêu chiến thắng”.
Như lo lắng của giới chuyên môn, đội bóng phố núi hiện tại gánh áp lực lớn tại V-League. Đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất V-League (21,7 tuổi) trở thành mục tiêu để các đội bóng khác thi nhau tìm cách bắn phá, hạ gục. Lứa Công Phượng được đẩy lên cao trong dư luận khiến họ như bị đặt ở thế đối lập với phần còn lại. Tập thể này luôn ở trạng thái tâm lý căng như dây đàn so với các đội bóng đàn anh kinh nghiệm khác.
Bầu Đức gần đây có dùng biện pháp tâm lý giải tỏa bớt cho các “báu vật” như “xuống hạng vẫn vui”, “thua nhưng đẹp vẫn thưởng”. Sau trận thắng đầu tiên trước Khánh Hòa, thầy trò ông Giôm rơi vào quỹ đạo toàn thua. Những cầu thủ như Công Phượng lúc tỏ, lúc mờ và bị tâm lý khiến ông thầy người Pháp phải “làm việc với từng cầu thủ”.
Đá rát, quyết liệt là cách các đội bóng, trong đó có Hải Phòng hôm nay, chọn khi gặp HAGL. CLB Đồng Tâm, Thanh Hóa hóa giải thành công Công Phượng cùng các đồng đội. Một số thành viên đội bóng phố núi than phiền họ bị chơi thô bạo quá mức và sẽ tìm cách vượt qua, chẳng hạn bằng cách chơi nhanh hơn, ít chạm hơn.
Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng bầu Đức không chỉ có từ phía đối phương với cách chơi mạnh mẽ. Cầu thủ HAGL non kinh nghiệm, trong khi ngoại binh kém chất lượng khiến sức mạnh của đội bóng suy giảm. Ngoài ra, cách chơi của đội do thầy Giôm xây dựng cũng khá đơn điệu khi Công Phượng luôn là địa chỉ đến của các đường chuyền trên hàng công.
Giới chuyên môn lo ngại HAGL gặp phải vấn đề tâm lý sau chuỗi trận không khả quan. Thực tế, ngay đến đội bóng dày dặn kinh nghiệm trận mạc V-League như Đà Nẵng cũng bị tâm lý sau chuỗi ba trận thua thì CLB “non choẹt” như HAGL càng khó tránh. Lạch Tray luôn là chảo lửa. Chờ xem Công Phượng và các đồng đội của anh sẽ vượt qua chảo lửa thế nào hay sẽ “chín” trong đó.
Hai trận đấu khác cũng đáng chú ý khác chiều nay là CLB Đà Nẵng gặp “người anh em” Hà Nội T&T, Đồng Nai tiếp Cần Thơ. Hai đội chủ nhà đều có ba trận thua liên tiếp và ở tình trạng căng thẳng. Thêm một thất bại nữa vào chiều nay, chưa biết điều gì sẽ xảy đến với hai đại công thần HLV Huỳnh Đức và Trần Bình Sự.
Tại TP Vinh, tiền đạo Công Vinh cùng các đồng đội đồng hương Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Trọng Bình… gặp lại đội bóng cũ SLNA. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, Công Vinh có thể chỉ gặp đồng đội cũ từ ghế dự bị bởi với HLV Thụy Hải “Vinh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có vị trí chính thức”. Từ đầu mùa, Bình Dương đã có ba trận thắng liên tiếp bằng sức mạnh “hủy diệt” các đối thủ.
Ngọc Hà