Không chỉ trả món nợ từng thua Thái Lan cách đây 4 tháng trên sân Thống Nhất, TP HCM, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn làm viết nên câu chuyện thần kỳ của bóng đá nữ Việt Nam. Lần đầu tiên, tuyển nữ lọt vào bán kết một kỳ Asiad. Ông Chung cho thấy mình vẫn rất có duyên với bóng đá nữ.
Sau trận thắng chiều nay 26/9, nước mắt đã rơi trên gương mặt của nhiều thành viên tuyển nữ. Đó là điều có thể hiểu được khi Thái Lan từng vượt qua các cô gái Việt Nam hai lần gần đây nhất ở hai trận đấu quan trọng là chung kết SEA Games 2013 và trận quyết định vé dự World Cup tại giải nữ châu Á 2014 với cùng tỷ số 2-1. Những cảm xúc dồn nén trước đó vỡ hòa bằng giọt nước mắt hạnh phúc.
Trước trận đấu, tuyển nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn các cô gái của Việt Nam, bởi họ có nhiều cá nhân nổi bật. Nhưng như linh cảm trước trận đấu của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam vượt qua đối thủ bằng chính tỷ số 2-1 và giành quyền đi tiếp với hai bàn thắng của bộ đôi Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Nếu Tuyết Dung thực hiện thành công quả 11m ở hiệp hai, tỷ số có thể đã là 3-1 cho Việt Nam.
Trong hiệp một mưa tầm tã, cả hai đội hòa nhau 0-0. Bước sang hiệp hai, cả Việt Nam và Thái Lan liên tục bứt phá. Phút 52, các cô gái xứ chùa Vàng có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Romyen Nisa từ tình huống tấn công nhanh và kết thúc bằng pha xỉa bóng tinh tế. Chỉ hai phút sau, Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Nguyễn Thị Liễu sau đường chuyền của Minh Nguyệt.
Ít phút sau, khi bị tiền đạo Romyen Nisa uy hiếp khung thành bằng tình huống nguy hiểm, các cô gái Việt Nam phản công sắc bén, buộc đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Rất tiếc, Tuyết Dung không thể ghi bàn trên chấm 11m.
Phút 66, chính Tuyết Dung lập công chuộc tội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam. Đại kình địch Thái Lan có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn (55%) tuy nhiên trước sự quả cảm của nữ Việt Nam, họ đã thất bại. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành tấm vé vào chơi trận bán kết Asiad. Ở trận này, nhiều khả năng nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Nhật Bản.
Chiến tích của tuyển nữ Việt Nam ghi dấu ấn của HLV có biệt danh Chung “gái”. Ông từng hai lần cùng tuyển nữ vô địch SEA Games. Chiến lược gia họ Mai chỉ nhận vai trò tạm quyền bởi nhiệm vụ chính của ông là chức Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia. Sau giải đấu tại Hàn Quốc, tháng 11, VFF dự kiến ra mắt tân HLV tuyển nữ là một người Nhật Bản để thay thế ông Chung.
Ngọc Hà