Có hàng tá cơ hội nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam không thể tận dụng thành công, đành chấp nhận bị loại sau trận thua 1-3 trước Olympic UAE tại môn bóng đá nam Asiad Incheon diễn ra chiều nay, 26/9.
Hàng nghìn khán giả Việt Nam phủ kín gần hết khán đài B với màu áo đỏ, băngrôn cùng lời đồng thanh cổ vũ… thực sự là nguồn sức mạnh cho Olympic Việt Nam. Các học trò HLV Miura nhập cuộc tốt hơn và có nhiều cơ hội mở tỷ số nhưng hàng công với Hồng Quân, Minh Tuấn… tỏ ra vô duyên khi liên tục bỏ lỡ. Olympic Việt Nam phải trả giá khi đến phút 22, từ pha phản công sắc bén, tiền đạo Alkatheeri thoát xuống hạ gục Bửu Ngọc phá vỡ thế quân bình.
HLV Miura chỉ đạo học trò tấn công và tấn công. Cơ hội tiếp tục đến nhưng rồi lại trôi qua do sự nôn nóng và thiếu chính xác của các cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, UAE chơi phòng ngự - phản công hiệu quả. Phút 60, Almegbaali đánh đầu giữa vòng vây các hậu vệ Việt Nam tung lưới Bửu Ngọc từ đường chuyền đẹp của đồng đội.
Ưu thế bất ngờ nghiêng về Olympic Việt Nam khi phút 62, Olympic UAE bị đuổi một cầu thủ sau pha va chạm với tiền đạo Hồng Quân. Trước lối chơi co cụm của đội bạn về phần sân nhà, học trò HLV Miura càng có thêm nhiều không gian để triển khai bóng và mở ra hàng loạt cơ hội dứt điểm ngay trong vòng 16m50. Ngay cả trung vệ Ngọc Hải cũng dâng cao và có nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ một lần duy nhất Huy Hùng thành công từ cú sút cận thành quyết đoán phút 87. Ở 5 phút bù giờ, các cầu thủ của Việt Nam không thể gỡ hòa mà còn để đối phương có bàn thắng thứ ba.
Trước khi bước vào trận đấu này, HLV Miura từng lo lắng về khả năng dứt điểm của hàng công. Ông cùng các trợ lý đã có nhiều bài tập cho các cầu thủ nhưng vẫn chưa thể cải thiện. Olympic Việt Nam đã trả giá khi phung phí quá nhiều cơ hội.
Tại Asiad 2010, Olympic Việt Nam cũng dừng bước ở vòng 16 đội sau trận thua 0-2 trước Olympic Triều Tiên. Không thể tận dụng thành công cơ hội quý giá để ghi tên vào lịch sử như tuyển nữ Việt Nam, HLV Miura cùng các học trò cũng có kỳ Asiad đáng nhớ và đáng khen ở lối chơi có cải thiện, tinh thần thi đấu rất có lửa.
Trần Huỳnh