HAGL và Đà Nẵng đều trải qua khởi đầu thất vọng ở V-League 2015. Hai đội có ba trận thua, HLV Guillaume Graechen và Huỳnh Đức đang chịu áp lực lớn. Cuộc đối đầu của hai mãnh hổ ở thế đường cùng được chờ đón tại Pleiku chiều nay.
Như thường lệ, HAGL vẫn nhập cuộc với phong cách cầm bóng nhiều kiểm soát thế trận từ những phút đầu. Cơ hội sớm đến với chủ nhà với các tình huống hỏng ăn của Zdravko, Công Phượng,Thanh Tùng. Ngay phút 11, Hoàng Thiên sút bóng trúng xà ngang khiến sân Pleiku tiếc nuối. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm nhất của HAGL trong hiệp một dù họ thực hiện lối chơi liên tục đưa bóng lên trên.
Trong chuỗi ba trận thua vừa qua của HAGL, HLV Guillaume Graechen nhận định nguyên nhân thất bại là đội bóng thể hiện lối chơi tấn công thiếu sức mạnh. Ngoài ra, các cầu thủ thi đấu thiếu sự đột biến, thường xuyên bị đối thủ bắt bài và tạo ra rất ít cơ hội. Dù vậy ở trận đấu vòng 5, đối thủ của HAGL là đội bóng đang có phong độ thi đấu kém cỏi với ba trận thua và một trận hòa. Thực tế trên sân, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thể hiện bộ mặt nhạt nhòa với lối chơi rời rạc, thiếu sức sống.
Những phút cuối hiệp một, Đà Nẵng chỉ có hai cơ hội khi Vũ Phong dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thiếu chính xác hay tình huống hỏng ăn của Gomez.
Đầu hiệp hai, Hoàng Thiên tiếp tục vô duyên dù anh nhiều lần dứt điểm trong suốt hiệp một. Cú sút của cầu thủ họ Lê buộc thủ môn Văn Hưng phải trổ tài. Phút 57, thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ nhờ tình huống cố định. Công Phượng đi bóng rồi ngã trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho chủ nhà hưởng 11m và Zdravko không mắc sai lầm để mở tỷ số 1-0 cho HAGL.
Những phút tiếp theo HLV Lê Huỳnh Đức liên tiếp tung các quân bài vào sân hòng đảo ngược thế trận. Phút 77, Gomez đánh đầu chệch cột dọc khi khung thành HAGL bỏ trống. Cơ hội ngon ăn bị Đà Nẵng bỏ qua. Ba phút sau, Nguyên Sa sút bóng nhưng hậu vệ HAGL cản phá tỉnh táo.
Phút 89, HAGL có cơ hội tốt để sớm kết thúc trận đấu khi Văn Toàn nhận đường chuyền thông minh của đồng đội để đối mặt thủ môn Văn Hưng. Tuy vậy, pha dứt điểm nhẹ của tiền đạo vừa vào sân thay người bị thủ thành Đà Nẵng bắt gọn.
Trong những phút cuối, trung vệ ngoại binh Cosmin vào sân thay người không phụ sự tin tưởng của HLV Guillaume Graechen khi thi đấu khá tốt, ngăn chặn thành công những pha lên bóng cuối cùng của Đà Nẵng. Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về HAGL. Như vậy, đội bóng của bầu Đức chặn đứng chuỗi trận thua để có chiến thắng thứ hai tại V-League 2015.
Trên sân Gò Đậu, Bình Dương bất ngờ thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh. Người hùng của đội bóng đất mỏ là Quang Hải với cú đúp trong khi Mai Tiến Thành ghi bàn duy nhất cho nhà đương kim vô địch. Siêu dự bị Công Vinh được tung vào sân từ phút 58 nhưng anh không giúp Bình Dương tránh khỏi thất bại.
Vòng 5 V-League |
Thanh Hóa 2-1 Hà Nội T&T |
Trọng Nghĩa