Nước mắt rơi trên gương mặt của Thùy Linh. |
Ngay sau phần thi nam đao diễn ra sáng nay (15/12), Thùy Linh tỏ ra rất buồn chán. Cô rời thảm thi đấu tiến về khu vực đội nhà rồi khóc nức nở khi đối thủ Diana kết thúc phần thi. HLV Nguyễn Phương Lan - mẹ của Thùy Linh tới động viên con gái nhưng cũng không thể cầm được nước mắt.
Nội dung này gồm hai phần thi nam quyền và nam đao. Hôm qua, Thùy Linh chỉ xếp thứ hai về điểm số ở phần nam quyền, sau VĐV người Malaysia. Đây là một bất lợi lớn của cô gái người Hà Nội vì nam quyền chính là sở trường của cô. Tuy nhiên, Thùy Linh tỏ ra rất quyết tâm trong bài thi nam đao diễn ra vào sáng nay.
Thùy Linh bước vào thi đấu trước và hoàn thành bài thi rất tốt và được chấm 9,67 điểm. Tuy nhiên, Diana cũng thể hiện đẳng cấp của mình với các động tác dứt khoát để giành 9,68 điểm. Như vậy, Thùy Linh đành chấp nhận chiếc HC bạc.
“Tôi rất buồn vì không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Cách chấm điểm của các trọng tài ở bài thi hôm qua khiến tôi mất tự tin rất nhiều trước bài biểu diễn hôm nay. Họ có cách đánh giá riêng và lợi thế không thuộc về các VĐV Việt Nam”, Thùy Linh cho biết sau cuộc thi.
Thùy Linh trong phần biểu diễn sáng nay. |
Trong khi đó, HLV Nguyễn Phương Lan cũng nhận định: “Hôm qua, Thùy Linh đã thi đấu tốt ở phần nam quyền sở trường và giành điểm số xứng đáng. Tuy nhiên, với VĐV Malaysia, các trọng tài có sự nương tay khó hiểu khi cô này mắc khá nhiều lỗi rõ ràng và bị trọng tài biên phát hiện. Tới phần thi nam đao hôm nay, tâm lý đè nặng lên võ sĩ Việt Nam và đó lại là thế mạnh của VĐV Malaysia”.
Tính tới hôm nay, wushu mới chỉ dành 1 HC vàng ở nội dung đối luyện vũ khí nam. Các quyết định mang nặng cảm tính của trọng tài cũng là vấn đề thường xảy ra với môn thể thao này.
Ngọc Quân (từ Vientiane)