Nguyệt Ánh là võ sĩ karate hàng đầu Việt Nam nhiều năm qua. Trước Đại hội thể thao khu vực diễn ra tại Myanmar, cô đang giữ kỷ lục khi giành tới 5 tấm HC vàng SEA Games. Thống trị ở Đông Nam Á cùng chức vô địch Asiad 2006, cô gái người Hải Phòng không có đối thủ xứng tầm ở SEA Games nhiều năm qua.
Tuy nhiên, đến với nội dung 50kg ở Myanmar, mọi chuyện đã khác với Nguyệt Anh khi cô mới trở lại sau chấn thương, lại có dấu hiệu tuổi tác đè nặng. Vẫn còn đó bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu nhưng các động tác của cô không còn giữ được tốc độ như xưa. Quả thực, chiếc HC vàng đến với Nguyệt Ánh không hề đơn giản. Ở trận ra quân, VĐV sinh năm 1984 dễ dàng thắng Eleeena (Malaysia) 3-1. Nhưng đến bán kết, đối thủ Thái Lan Paweena gây khó và Nguyệt Ánh phải căng mình bảo vệ tỷ số 2-1 trong nửa cuối trận đấu. Ở trận chung kết, võ sĩ của đoàn quân đội cũng rất vất vả để ngược dòng thắng VĐV Indonesia Srunita 3-1.
"Ban huấn luyện đã tập rất kỹ cho tôi, khi bị dẫn điểm, điều đầu tiên là phải bình tĩnh để có thể gỡ điểm. Khi đã gỡ được điểm, VĐV sẽ chuyển đổi cách đánh của mình", Nguyệt Ánh chia sẻ về bí quyết chiến thắng.
Nguyệt Ánh là người đem về chiếc HC vàng duy nhất của karate trong ngày thi đấu hôm nay. "Có lẽ đây là tấm HC vàng SEA Games cuối cùng của tôi. Thời gian qua, tôi phải chiến đấu với chấn thương và có lúc tưởng như dừng lại. Tuy nhiên, với sự động viên của thầy Lê Công, tôi đã cố gắng tập luyện trở lại. Tôi biết trước khi mình bước vào thảm đấu, thầy Công đã rất lo lắng và tôi muốn giải tỏa sức ép thành tích cho thầy. Tôi vui vì mình đã làm được điều đó", cô gái Hải Phòng nói.
HLV Lê Công giải thích do Lê Bích Phương bị chấn thương trước thềm SEA Games 27 nên ông quyết định đẩy Nguyệt Ánh từ hạng cân 55kg xuống.
Với chiếc HC vàng SEA Games thứ 6 giành được, Nguyệt Ánh thực sự là tượng đài của thể thao Việt Nam. Tài năng, ý chí, cô gái Hải Phòng còn nặng lòng với đam mê karate. Gia đình Nguyệt Anh đang định cư ở Mỹ và thường xuyên giục con gái sớm sang đoàn tụ.
Thế Ngọc (từ Nay Pyi Taw)