Nicole khóc khi nghĩ lại khoảng thời gian sống trong cô đơn, mặc cảm. Ảnh: Sun. |
Giọng ca sinh ra ở Hawaii luôn xuất hiện với sự nóng bỏng và mạnh mẽ nhưng ít ai biết được rằng phía sau vỏ bọc hoàn hảo mà hàng triệu thiếu nữ ao ước ấy là một cô gái yếu đuối, cô độc. Cũng không có nhiều người biết, giám khảo chương trình X-Factor có 8 năm vật lộn với khủng hoảng tâm lý trầm trọng dẫn tới sự mất kiểm soát hành vi.
Trong bộ phim tư liệu Behind The Music (Đằng sau âm nhạc), Nicole dũng cảm thừa nhận mình từng bị rối loạn ăn uống và lúc nào cũng có ý định tự làm đau mình. Bạn gái tay đua F1 cho biết, cô bị trầm cảm nặng từ ngày bắt đầu nổi danh với nhóm Pussycat Dolls năm 2003.
Giọng ca bốc lửa được coi là thủ lĩnh của Pussycat Dolls nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn trong nhóm. Ảnh: Sun. |
"Tôi ghét bản thân mình. Tôi thực sự ghê tởm với chính mình và cảm thấy bối rối. Tôi cũng rất cô đơn nữa dù là thành viên chủ chốt của nhóm, chưa bao giờ trong cuộc đời mình tôi lại thấy cô độc đến thế. Mỗi khi có một giây ở một mình, tôi lại như phát điên, tự cứa vào tay mình rồi cố giấu những vết sẹo ấy đi. Ngày nào tôi cũng làm thế, tình trạng này diễn ra năm này sang năm khác. Các thành viên khác trong nhóm cũng có lẽ cũng biết về tình trạng của tôi", Nicole thổ lộ trong làn nước mắt.
Vị giám khảo gợi cảm cũng tiết lộ, cô cảm thấy xấu hổ với những vấn đề của mình nhưng không thể chia sẻ với bất kỳ ai rằng cô không thể thích nghi được với cuộc sống của người nổi tiếng, của ánh đèn hào quang trên sân khấu bởi không muốn tỏ ra yếu đuối.
"Thật đáng xấu hổ, tôi chưa bao giờ nói về những rắc rối của mình. Tôi không muốn nói mình là nạn nhân và tôi cũng không bao giờ muốn gia đình mình biết được những khó khăn của tôi bởi tôi nghĩ chúng sẽ làm trái tim họ tan nát, bạn hiểu không. Tôi cho rằng bệnh của mình cũng giống như một sự nghiện ngập dù tôi chưa bao giờ dùng ma túy nhưng những gì mình làm với bản thân cũng giống như nghiện vậy. Mỗi khi rời khỏi sân khấu, trở về phòng và chỉ có một mình ở đó, tôi sẽ ăn ngấu nghiến và tự hành xác mình. Bệnh cuồng ăn vô độ của tôi là cơn nghiện và tự mình làm đau mình cũng là một cơn nghiện", người đẹp tâm sự.
Bỏ lại quá khứ vinh quang nhưng đầy nước mắt, bạn gái Hamilton tự tin trở lại và hiện là giám khảo chương trình X-Factor ăn khách tại Anh. Ảnh: Sun. |
Cuộc sống bình thường dần trở lại với Nicole vào năm 2010 khi cô chia tay nhóm Pussycat Dolls. Giọng ca 34 tuổi tìm tới bác sĩ tâm lý, quyết tâm chữa trị căn bệnh tinh thần của mình. Nicole cho biết, cô phải cảm ơn âm nhạc và Hamilton đã kéo cô ra khỏi khoảng thời gian kinh khủng, giúp cô nhận thấy những giá trị tốt đẹp của cuộc sống để tiếp tục phấn đấu và tận hưởng hạnh phúc.
Từ năm ngoái, bạn gái tay đua F1 hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ vinh quang nhưng đầy nước mắt, tự tin xuất hiện trên thảm đỏ với những hình ảnh lung linh, rạng rỡ nhất. Nicole trở lại với hình ảnh một kiều nữ quyến rũ và mạnh mẽ nhưng lần này là bản chất con người cô chứ không phải là sự gồng mình "đóng kịch" như gần 10 năm trước. Người đẹp 34 tuổi vừa được mời làm giảm khảo chương trình X-Factor của Anh mùa này và nhận được phản hồi tích cực của khán giả từ khi ngồi trên "ghế nóng".
Hoàng Trang