Huỳnh Kesley chưa lập công cho Bình Dương trong hai trận vừa qua. Ảnh: An Nhơn.
1. Huỳnh Kesley (Bình Dương)
Chuyển về từ Xuân Thành Sài Gòn, Huỳnh Kesley chính là một trong những chân sút được Bình Dương đặt kỳ vọng nhiều nhất. Ở những mùa giải trước, dù trong hoàn cảnh nào, Kesley cũng luôn biết cách tỏa sáng và là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội bóng. Tuy nhiên, sau hai vòng đấu, trong khi các chân sút tên tuổi đồng loại “nổ súng”, Huỳnh Kesley vẫn im lặng.
Trong trận gặp lại đội bóng cũ Sài Gòn Xuân Thành ở vòng một, Kesley gần như “mất điện”. Còn ở trận gặp Đà Nẵng vòng tiếp, Kesley bị lu mờ hoàn toàn trước Merlo - người lập cú đúp vào lưới Bình Dương. Đội bóng đất Thủ có không ít ngôi sao, nhưng khi người dẫn đầu hàng công tịt ngòi, đội bóng này cũng lập tức gặp khó.
2. Timothy (Ninh Bình)
Đang là Vua phá lưới V-League, nhưng Timothy vẫn chưa một lần nổ súng. Ở Ninh Bình, dường như anh chưa tìm thấy cảm hứng ghi bàn. Cả hai bàn thắng của đội bóng cố đô Hoa Lư đến thời điểm này, đều do các chân sút nội là Mạnh Dũng và Tiến Thành. Chắc chắn nếu muốn có suất đá chính đều đặn, “bò mộng” Timothy sẽ phải nỗ lực hơn nữa.
3. Văn Quyến (Ninh Bình)
Được tin tưởng sử dụng ngay trong trận ra quân, nhưng có lẽ HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải suy nghĩ lại với quyết định của mình. Vì thế mà ở trận thứ hai, Văn Quyến chỉ biết ngồi yên trên băng ghế dự bị. Tiền đạo này vẫn khá nặng nề và đó là lý do Quyến còn hạn chế về tốc độ, khả năng xoay trở. Cơ hội vẫn còn cho Văn Quyến, nhưng tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ.
4. Thành Lương (Hà Nội T&T)
Từ CLB Hà Nội chuyển về, Thành Lương được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất của Hà Nội T&T mùa này. Tuy nhiên, sau hai trận đầu tiên, cầu thủ quê Hà Nội mới chỉ đá tròn vai. Với sự kỳ vọng lớn từ ban huấn luyện và các CĐV, màn trình diễn của Thành Lương chưa làm thỏa mãn tất cả. Tất nhiên, việc đòi hỏi một chân sút mới chân ướt chân ráo tới Hà Nội T&T như Thành phải tỏa sáng nay là quá khắt khe. Vì vậy, ai cũng mong Thành Lương sẽ thể hiện được hết phẩm chất của mình ở những vòng đấu tới.
5. Trọng Hoàng (SLNA)
Trong khi SLNA ghi tới 6 bàn thắng để xếp ngôi đầu bảng xếp hạng thì Trọng Hoàng có lẽ là người buồn nhất. Ngay trong trận ra quân, tân thủ quân của SLNA đã phải nhận thẻ đỏ và nghỉ hai trận.
Không phải nói nhiều về tài năng của Trọng Hoàng, nhưng chiếc băng đội trưởng dường như đang tạo ra sức ép khá lớn với anh. Hy vọng những sai sót và cả màn trình diễn kém ấn tượng trận ra quân, sẽ là bài học xương máu để Trọng Hoàng ngày một trưởng thành hơn.
Thế Kiên