Các cô nàng ế sưng vì kiêu
Với suy nghĩ phải kiêu thì trai mới thích nên nhiều cô gái đã đưa ra đủ loại tiêu chí để 'nâng giá' nhưng rốt cuộc hậu quả thật đau thương.
"Con gái phải kiêu kiêu một tý mới có giá", đó là quan điểm của nhiều cô gái trong tình yêu bởi lý lẽ họ đưa ra là đàn ông thích chinh phục, lúc cưa cẩm, nàng nào nhanh chóng bị "hạ gục" sẽ khiến các chàng mau chán. Và Trà cũng là tín đồ trong nhóm này. Sau bao lần "vấp ngã" đau thương trong tình trường và đã ngoài 30 tuổi nhưng cô luôn tâm niệm: "Ế thì ế nhưng kiêu vẫn phải kiêu".
Lần này, Trà phải lòng Đức, một người rất đẹp trai, đôi mắt nam tính và giọng nói trầm ấm. Ở anh toát lên vẻ phong trần, lịch lãm. Anh nổi tiếng cả công ty bởi tính ga lăng và biết lắng nghe nên có nhiều cô gái theo đuổi. Một ngày đẹp trời, Trà gặp Đức ở quán cơm chay của một người bạn thân. Rồi vài ngày sau, anh và cô lại mặt đối mặt ở trung tâm tập thể dục. Mỗi lần gặp mặt, anh thường chủ động chào cô bằng nụ cười đẹp miễn chê. Cô ngất ngây, chỉ muốn nhảy đến bắt chuyện với anh. Nhưng vì cố... kiêu, cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt liếc nhìn rồi nhanh quay mặt đi. Về tới nhà, Trà đập đầu vào gối mà tiếc hùi hụi.
Một hôm, Đức chủ động mời Trà đi uống nước. Dù trong lòng chỉ muốn hét to: "Em sẵn sàng" nhưng ý niệm "gái kiêu mới có giá" lại hãm chân cô lại. Trà lạnh lùng từ chối, lấy lý do công việc quá nhiều. Rồi cô chờ đợi anh sẽ ngỏ lời thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, cô sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng điều đó chẳng xảy ra bởi anh đã đem lòng yêu cô gái khác.

Một trường hợp khác là Thu. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ đều là giáo viên dạy nhạc. Thu không xinh, không quá tài năng nhưng lúc nào cũng ôm chặt cái suy nghĩ: "Kiêu căng trai mới thích!". Thế là, với tất cả các chàng trai từng để ý, rồi nhăm nhe đến cưa cẩm, cô đều tỏ vẻ coi thường vì... không xứng, không môn đăng hộ đối. Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng nào tiếp xúc với cô đều quay ra không ưa nổi cô nàng này. Chẳng thế mà bao năm đi học, rồi đi làm, Thu mãi không kiếm nổi cho mình một bờ vai.
Tệ hơn là trường hợp của Linh. Cô này thì xinh, thân hình nảy nở, quyến rũ và đang làm trưởng phòng của một ngân hàng. Ban đầu, cô chẳng để ý đến yêu đương mà lao đầu vào học hành rồi công việc. Đến bây giờ, đã ngoài 30 nhưng cô vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Bởi cô rất kiêu căng, coi trời bằng vung. Cô tuyên bố: "Anh nào đẹp mã và giàu thì hẵng loe ngoe làm quen nhé!". Vì vậy, dù thích lắm nhưng chẳng anh nào dám lại gần.
Trong đám đàn ông để ý đến Linh có Hiếu. Anh ta quyết trị cho nàng chảnh này vì cái tội kiêu kỳ. Hiếu có ngoại hình bắt mắt, lại nhiều tiền. Anh luôn bảnh bao trong mắt bạn bè. Hiếu chỉ cần "cưa nhẹ", Linh đã đổ "dúi dụi". Sau khi đưa người đẹp lên giường thành công, Hiếu nhanh tay hất cẳng nàng rồi bảo: "Để cho chừa tội kiêu ngạo và mặt bớt vênh lên".
Nhiều cô gái đưa ra đủ tiêu chí để "nâng giá" mình trước những chàng trai theo đuổi mà quên mất rằng tình yêu không phải phép toán, cứ đem cộng trừ nhân chia thì ra con số mình mong muốn. Một chút kiêu kỳ, thử thách như men rượu khiến chàng ngây ngất. Đàn ông thích chinh phục và lại thiếu kiên nhẫn. Là con gái, bạn nên vạch ra những giới hạn cho mình.
Nguyên tắc vàng cho bạn là phải biết nâng lên, hạ xuống một cách nhịp nhàng để "bình ổn giá". Bạn có thể không cần gật đầu đồng ý với chàng ngay sau khi chàng mở miệng tỏ tình. Nhưng nếu bạn có chút tình cảm với chàng, bạn hãy thỉnh thoảng mời chàng đi ăn. Để tạo cảm giác yên tâm cho đàn ông, những cô gái "ế" nên biết "giấu mình" một cách khéo léo. Nên tùy vào quan điểm, tính cách của bạn trai để điều chỉnh mình.
Trong cư xử, không nên bắt bạn trai phải theo ý mình, vì nếu vốn mang mặc cảm tự ti, chàng trai sẽ nghĩ rằng cô gái "cậy thế", hoặc đã quen thống trị, quen được chiều ý nên sau này sẽ lấn lướt chồng. Tóm lại, muốn tìm được tình yêu đích thực, trước hết cả hai phải đến với nhau bằng sự chân thành, thẳng thắn.
Thế Giới Sành Điệu
Bạn nghĩ gì?
0/100011:24 16/11/2012
Thực sự mà nói đàn ông thích phụ nữ khó hiểu tí, kiêu 1 chút, mạnh dạn 1 chút. Còn vấn đề tính toán trong yêu thì đơn giản chưa gặp người mình yêu thực sự thôi chứ tôi thấy mình cho đi chính là mình nhận được. Nhân quả luân hồi mà. Giống như Linh ở trên vì kiêu nên nhận phải kết quả không tốt đẹp cho lắm...
14:25 21/6/2012
Em cũng đang trong tình trạng tránh né tình cảm của một người em rất yêu và ngưỡng mô vì lý do: địa vị của anh và em khác khá xa nhau dù giữa hai người hầu như rất đồng cảm trong cuộc sống. Bọn em luôn chia sẽ những khó khăn thử thách chỉ bằng điện thoại hay tin nhắn. Anh đã nhiều lần hẹn hò em, thậm chí đến nhà em. Nhưng em không đủ dũng cảm để tiếp nhận tình cảm ấy, em sợ mình trèo cao sẽ ngã đâu. Em nghĩ chắc mình đủ dũng cảm quên anh hơn.
10:2 18/6/2012
Đúng lấy chồng là một vấn đề. Nhưng phụ nữ đâu nhất thiết cứ phải lấy chồng mới sống được. Phụ nữ có năm hay bảy loại thì đàn ông cũng năm hay bảy hạng mà. Đôi khi tôi thấy độc thân cũng có giá trị của nó. Khi bạn nói phụ nữ như vậy, lên giương xong thì bỏ, bạn cũng là chẳng đáng để người ta yêu đâu, chỉ để phụ nữ người ta giải sầu thôi.
8:26 15/6/2012
Trước đây, mình cũng để vuột mất nhìu người đàn ông mà mình thích. Nhưng không phải vì mình kiêu mà là khoảng thời gian đó mặt mình mụn nhiều lắm và rỗ nữa, chữa hoài chờ hoài mà không hết mụn, nên ngại gặp, ngại tìm hiểu nên lảng tránh. Thế là mất toi những tình cảm kia. Sau này mặt mình đỡ hơn, mà ít tự ti và gặp gỡ quen được người yêu rồi. Nói chung là mỗi người vì lý do này lý do kia nhiều khi không vươn kịp đến hạnh phúc, và đành ngậm ngùi tiếc nuối.
8:17 15/6/2012
Lấy chồng hay không thì phải gặp đúng người hợp với mình chứ! Đâu nhất thiết con gái là phải lấy chồng!
9:29 14/6/2012
Làm con gái thì có quyền được kiêu nhưng phải biết giới hạn!^^
9:26 14/6/2012
Tình yêu không tính toán. Nói thì nghe như phim nhưng thực tế có mấy người yêu mà không tính toán? Trong khi thực tế thì đàn ông yêu tính toán hơn phụ nữ rất rất rất nhiều. Cái lý thuyết yêu không tính toán chẳng phải cũng là do đàn ông đầu độc phụ nữ để "kiếm chác" hay sao?
9:22 14/6/2012
Là đàn ông, tôi thích như vậy, cho phái nữ hết cái tội chảnh kiêu kì như vậy. Ế suốt đời luôn đi các cô gái đẹp. Yêu những phụ nữ đó thì lên giường xong rồi bỏ đi cho bõ ghét
11:3 14/6/2012
Uyên trả lời dauchamhoi2012
Kiểu phụ nữ mà lên giường với anh thì anh phải coi lại đó, họ đẹp nhưng đầu óc chắc có vấn đề. :))
11:25 14/6/2012
yhoa12k trả lời dauchamhoi2012
Có cần phải giận dữ thế không? Chỉ là một bài viết của một nhà báo thôi mà.
Xem tất cả 4 trả lời
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| Chuyện tình của bạn |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |










