Khi con dâu quá tài giỏi
Một trong những mong muốn của đàn ông khi lập gia đình là được ăn cơm vợ nấu nhưng với con trai tôi, điều ước ấy thật xa vời.
Con dâu tôi cả xóm ai cũng khen đảm đang, xinh đẹp, tài giỏi. Gần 30 tuổi đầu mà đã làm phó giám đốc của một doanh nghiệp. Nhưng với cương vị của một người mẹ chồng, luôn lo lắng cho hạnh phúc của con trai mình, thì tôi lại chỉ ước con dâu mình chỉ ở mức bình thường để có thời gian lo cho chồng, cho con, chăm sóc gia đình.
Có thể nhiều người sẽ bảo là tôi dở hơi bởi người ta mong có con dâu tài, kiếm ra nhiều tiền chả được, còn mình may mắn có thì lại không hài lòng. Nhưng thú thực, là mẹ chồng, cứ tối ngày nhìn thấy cô con dâu - vợ thằng con trai duy nhất của mình cả ngày quần quần áo áo, phấn phấn son son, đầu đầu tóc tóc rồi đi suốt ngày, bỏ bê việc nhà cửa, chồng con... thì mới thấy rằng điều đó chẳng sung sướng tý nào.
Tôi cũng không biết thu nhập của con dâu mình được bao nhiêu, vì không dám hỏi. Chỉ biết rằng với công việc đó, với vị trí đó nó đi tối ngày. Không ở cùng nhưng lần nào tôi đến cũng không thấy con dâu ở nhà. Đôi khi, tôi cố tình đến vào ngày chủ nhật thì cũng không gặp. Hỏi chồng nó thì được biết công việc của con dâu rất bận. Ngày chủ nhật nghỉ thì lại phải đi tiếp khách, hay đi đâu đó, nên cũng chẳng mấy khi ở nhà.
|
| Tôi chỉ muốn một người con dâu bình thường, đảm đang cơm nước |
Nhà cửa thì bừa bộn, hôm nào tôi đến cũng phải dọn dẹp, tủ lạnh thì toàn những đồ ăn sẵn. Tôi trách con trai mình sao không nhắc nhở để vợ đi tối ngày thì nó lại trách lại tôi, và cho rằng tôi không biết cảm thông, chia sẻ với những vất vả của con dâu. Rồi thì, giờ vợ nó là lao động chính trong gia đình, lương cao gấp đôi chồng nên công việc có nhiều áp lực, và không làm được việc nhà.
Mấy ngày hôm sau tôi điện thoại cho cô con dâu, hỏi xem tình hình công việc như thế nào và nhắc nhở phải chăm sóc đến nhà cửa con cái, chứ cứ đi cả ngày để nhà cửa bẩn thỉu, chồng con nheo nhóc như thế thì không ổn. Tôi cứ nghĩ sau cuộc điện thoại nhắc nhở ấy con dâu tôi sẽ thay đổi, nhưng chẳng những không thay đổi mà sự việc còn trở nên tồi tệ hơn.
Mấy hôm sau tôi đến nhà con trai, thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn, nhưng không phải là con dâu tôi làm mà là con trai tôi làm. Mà con trai tôi có phải là đứa kém cỏi gì đâu, lương cũng hơn 10 triệu/ tháng thì việc gì mà vợ phải lao đầu đi kiếm tiền bằng mọi giá như thế. Tức quá tôi điện thoại hỏi con dâu, thì mấy hôm sau nó thuê ngay một ô sin về nhà làm.
Buổi tối, tôi gọi con trai và con dâu sang nói chuyện xem nhà có việc gì mà phải thuê ô sin. Con thì đi học từ sáng đến tối mới về, nhà cửa thì mỗi ngày dọn dẹp cũng chỉ 15-20 phút đồng hồ là xong. Nhưng khi tôi vừa dứt lời thì cô con dâu bảo: "Một tháng con thuê ô sin về nhà chỉ mất 3 triệu, nhưng nếu một tháng con nghỉ việc ở cơ quan để lo việc nhà thì phải mất đến hơn 30 triệu đồng. Công việc của con rất vất vả, vì thế về đến nhà con cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Mẹ không giúp được gì cho con thì thôi, đừng tạo thêm áp lực cho con nữa".
Có thể tôi không hiểu được suy nghĩ của con dâu nhưng với tôi, giỏi giang, xinh đẹp để làm gì rồi bữa cơm cũng không nấu được cho chồng con ăn?
(Theo Phunutoday)
Bạn nghĩ gì?
0/10009:28 29/2/2012
Cháu xin có ý kiến với bác thế này: Chẳng người phụ nữ nào đã có chồng, có con còn muốn đi làm quá vất vả để lo cho gia đình mà bỏ việc chăm chồng chăm con đâu ạ! Chỉ vì người chồng không đủ khả năng kiếm tiền nhiều hơn vợ hoặc kiếm tiền ít hơn vợ hoặc nhà chồng không có điều kiện giúp đỡ thì những người vợ mới phải lăn lộn đi kiếm tiền thôi. Bản thân người phụ nữ như vậy cũng phải tự che giấu cảm xúc bản thân, chẳng dám thể hiện là mình hơn chồng nhiều! Chẳng ai ngày nghỉ cũng muốn đi làm hay Xem thêm
9:1 22/2/2012
Tại sao con dâu của bác lại phải là người nấu cơm cho chồng con ăn? Tội nghiệp cho cô con dâu của bác. Nhưng cũng may cho cô ấy có anh chồng thấu hiểu. Đọc đoạn mà bác uất ức bảo "Mấy hôm sau tôi đến nhà con trai, thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn, nhưng không phải là con dâu tôi làm mà là con trai tôi làm", tôi thấy mừng thầm cho con dâu nhà bác, may mắn có anh chồng như vậy. Chúc con trai và con dâu bác vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn hạnh phúc đang có.
9:0 22/2/2012
Bác à! Con cũng đi làm dâu, ít nhiều con cũng hiểu được một phần câu chuyện này dù con không có được thu nhập như con dâu bác. Ở thời buổi này, việc chăm sóc gia đình, con cái không chỉ ở người phụ nữ. Đó là trách nhiệm của 2 vợ chồng. Cả hai giúp đỡ, chia sẻ và quan tâm nhau. Và con bác đã làm được điều đó, lẽ ra bác phải mừng, vậy mà bác còn trách con dâu? Bác ạ! Giả sử ngược lại với câu chuyện trên, con trai bác thu nhập 30tr/ tháng và con dâu chỉ 10tr. Có lẽ Bác sẽ nghĩ khác? Như vậy thì Xem thêm
8:58 22/2/2012
Tôi nghĩ bà mẹ chồng này quá vô lý. Tại sao con trai bà làm việc nhà thì khó chịu, chỉ muốn con gái nhà người ta phải vất vả. Con trai mình thì coi như vàng, con gái nhà người ta thì coi như ô sin chắc. Đa số các bà mẹ chồng đều như vậy. Chán hết cỡ.
8:57 22/2/2012
Gia đình này sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé. Vì kiểu gì rồi người vợ cũng khinh thường chồng, rồi sẽ cặp bồ, còn ông chồng sẽ chán chường. Vật chất không phải là tất cả. tiền nhiều mà làm gì khi suốt ngày không thấy mặt nhau. Được làm những điều mà mọi người nghe có vẻ nặng nhọc ấy, nấu cơm, xếp quần áo cho chồng con là điều hạnh phúc, ấy vậy mà cũng không làm được. Thế thì khác gì ở khách sạn
8:52 22/2/2012
Bác muốn tốt cho gia đình con trai, cháu có thể hiểu.. Nhưng cái gì làm quá đều có tác dụng ngược lại, cháu nghĩ bác hiểu rõ điều đó. Và nếu như con dâu bác không phải là người vợ tốt, không yêu thương chồng con, không quan tâm đến chồng con thì khi bác góp ý lần đầu cho con trai bác, con bác có lên tiếng bênh vực vợ mình như thế không? Ta nói cái gì cũng phải có qua có lại. Nếu chị ấy không tốt với chồng, 2 vợ chồng không yêu thương tôn trọng lẫn nhau, con trai bác chẳng dại gì lên tiếng bênh Xem thêm
10:57 18/2/2012
Bác này thật ích kỷ. Chỉ lo cho con trai chứ không hề nghĩ đến con dâu. Muốn nhà cửa gọn gàng thì đã gọn gàng rồi. Phải chi con dâu làm ít tiền mà không chịu nghỉ làm. Phải chi chồng chị ấy phản đối. Tôi thấy gia đình này đã quá tốt rồi. Đáng lẽ phải biết hãnh diện về con dâu chứ.
13:36 13/2/2012
Những người lớn đáng kính,
Cháu tôi đi làm dâu, cũng giỏi giang và sao giống như chuyện đã kể, cũng can thiệp , họp mặt, trách mắng, ...
Tôi đi làm dâu, Mẹ chồng tôi bảo, cực bây giờ không bằng 1 phần của ngày xưa...
Tôi chỉ thấy có sự khác biệt mà những người lớn ở đây là bậc Cha Mẹ không chịu chấp nhận, xã hội đã thay đổi rất nhiều .
Làm người lớn tôi nghĩ cái cần nhất là hổ trợ và cảm thông, có thể đỡ đần cho con Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |





