Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

4 bài học sau khi chia tay

Đổ vỡ tình cảm khiến bạn trưởng thành hơn cả về suy nghĩ lẫn cách hành xử.

Sau khi chia tay bạn trai, Thùy My, 28 tuổi, nhân viên marketing (Hà Nội) đã mất gần một năm để vượt qua nỗi buồn và lấy lại trạng thái thăng bằng. Nhưng có lẽ chính những vấp ngã này đã giúp My trưởng thành hơn. Cô đã chia sẻ với Ngôi sao những bài học thực tế hậu chia tay.

1. Quy tắc 50/50

Mọi người đều biết rằng một mối quan hệ tốt đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng chỉ có một mình bạn đảm nhận trách nhiệm đó thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ kiệt sức và không thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu bạn quá chiều chuộng, chăm lo cho chàng từ chuyện ăn mặc đến đối nội, đối ngoại, chàng sẽ ỷ vào bạn và đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy chán bạn. Vì vậy, bạn nên đề nghị sự sẻ chia của chàng trong những việc cần thiết.

2. Làm cho mình hạnh phúc

Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào chính bạn và bạn có thể đem lại cảm giác đó cho mình. Tôi từng nghĩ rằng tôi chỉ có anh ấy mới đem lại hạnh phúc cho tôi nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Đừng dựa vào người khác. Thay vì ngồi chờ chàng gọi điện rủ bạn đi chơi, đi xem phim, hãy chủ động làm những điều mình thích. Khi yêu, hai người nên làm nhiều việc cùng nhau nhưng đừng bỏ qua những thú vui của riêng bạn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Dựa bào bạn bè

Khi mọi việc trở nên khó khăn, hãy nhớ rằng, bạn luôn có gia đình và bạn bè bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ, giúp bạn vượt qua. Sau khi chia tay, tôi gần như suy sụp hoàn toàn, suốt ngày đóng cửa trong phòng và khóc. Nhưng một người bạn thân của tôi đã đến và vực tôi dậy. Bạn ấy giúp tôi có cái nhìn lạc quan hơn và hiểu ra rằng không phải chia tay là kết thúc. Đó là một bước ngoặt mở ra cơ hội mới cho tôi.

4. Học cách chờ đợi

Hiểu rõ bản thân và biết những gì bạn chờ đợi trong mối quan hệ này. Khi đã ở vào độ tuổi ngoài hai mươi, tôi yêu và muốn có một đám cưới với người mình yêu. Vì vậy, tôi luôn đề cập đến chủ đề này trong các câu chuyện với anh ấy, khi thì trực tiếp, lúc lại bóng gió. Tôi chắc các bạn gái khác cũng trải qua cảm giác nôn nóng này giống tôi. Nhưng khi anh ấy nói rằng chưa tính đến chuyện cưới xin vì lý do tài chính, vì phải chuẩn bị thêm nhiều điều kiện khác... tôi đã nghĩ anh ấy không thực sự yêu mình. Giữa chúng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn khiến cả hai vô cùng mệt mỏi.

Đến giờ thì tôi hiểu rằng chính những suy nghĩ đó của mình vô tình trở thành áp lực với anh. Giá như tôi biết lắng nghe, chờ đợi và khéo léo hơn trong cách thể hiện mong muốn của mình thì chúng tôi đã không phải chịu đựng những căng thẳng không đáng có.

Thùy My

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 10 ý kiến

11:3 11/3/2012

trang nguyễn

Tình đầu chưa nguôi chỉ vì mình quá yêu người, quá tin người. Để rồi thất vọng và đau khổ. Thời gian có thật sự làm mình vơi bớt nỗi nhớ về người đó? Thật khó để quên đi một người mà hình bóng đã in vào tim....

Trả lời ý kiến của trang nguyễn

0/1000

11:0 11/3/2012

havangdh

Mình cũng vậy. Thật là khó khi mà trong lòng mình vẫn còn yêu người đó, lúc nào mình cũng muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, khi minh bảo là muốn gặp anh ấy vẫn gặp mình, cứ như thế này chắc mình không bao giờ quyên được hình ảnh của anh ấy!

Trả lời ý kiến của havangdh

0/1000

11:46 23/2/2012

Ruby

Mình còn không được tháng nào. 2 ngày là lâu nhất mình lại nhắn tin gọi điện, đòi anh đủ thứ, mình nói mình không muốn chia tay, lằng nhằng cả 2 năm nay rồi. Mình mà nhắn tin hay gọi điện thậm chí nháy máy là anh gọi lại ngay, đáp ứng ngay những gì mình nói. Cứ thế này chắc mình ế mất thôi.

Trả lời ý kiến của Ruby

0/1000

14:15 14/2/2012

elisa

Khó quá... vẫn còn đau lắm.

Trả lời ý kiến của elisa

0/1000

10:33 14/2/2012

Ada

Mình cũng đang cố gắng vượt qua đây! Đã hơn 6 tháng mà mình vẫn như có gai trong lòng. Dẫu biết rằng phải đóng cánh cửa đó lại nhưng mình thật chưa đành lòng!

Trả lời ý kiến của Ada

0/1000

9:0 10/2/2012

trucpht

Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi cảm thấy bản thân mình cũng đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều sau khi chia tay với người mình đã rất yêu. Thời gian đầu tôi đã rất đau khổ và tưởng chừng không thể vượt qua được. Thế nhưng trong cuộc sống này còn có những điều khác quan trọng hơn là tình yêu. Bên cạnh tôi còn có gia đình và bạn bè....

Trả lời ý kiến của trucpht

0/1000

17:33 9/2/2012

hanhphucbh

Đa số phụ nữ khi yêu và cưới đều chiều chuộng người yêu, chồng mình và quên đi bản thân. Cảm ơn bài báo đã cho độc giả đc nhìn lại và biết yêu, nâng niu bản thân hơn.

Trả lời ý kiến của hanhphucbh

0/1000

17:27 9/2/2012

hoaphonglan19852003

Suy nghĩ và đúc rút của bạn rất giống mình. Mình không đến mức phải mất gần một năm để lấy lại thăng bằng, chỉ mất khoảng mấy tháng. Hãy luôn nghĩ tất cả mọi dòng sông đều chảy để khi có việc này buồn mình cũng không làm ảnh hưởng đến việc khác mà tìm niềm vui trong cuộc sống.

Trả lời ý kiến của hoaphonglan19852003

0/1000

14:31 9/2/2012

hongthanhphan

Học cách chờ đợi, đó là điều nên làm. Em cũng như chị, phải mất thời gian để quyên đi mối tình đầu. Mọi thứ sẽ qua nhanh và mọi thứ tốt đẹp hơn đợi mình ở đó. Hãy cố gắng!

Trả lời ý kiến của hongthanhphan

0/1000

11:15 9/2/2012

thuytoan252

Cũng đúng nhưng mình nghĩ là nên tập trung vào công việc, tạo cho mình bận rộn thì tốt hơn.

Trả lời ý kiến của thuytoan252

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net